Scott Adams, 67 tuổi, tác giả nổi tiếng của bộ truyện tranh văn phòng ‘Dilbert’, vừa tiết lộ một thông tin gây chú ý về tình hình sức khỏe của mình. Xuất hiện trên chương trình web ‘Coffee with Scott Adams’ vào thứ Hai vừa qua, ông Adams cho biết mình được chẩn đoán mắc ung thư tiền liệt tuyến di căn sang xương.
Ông Adams chia sẻ tiên lượng khá xấu, “Tuổi thọ của tôi có thể chỉ còn đến mùa hè này. Tôi dự kiến sẽ rời khỏi cõi đời này vào khoảng thời gian đó.”
Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Theo tin từ Fox News ngày 23/05/2025, ông Adams tiết lộ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đích thân gọi điện cho ông sau khi nghe tin về căn bệnh.
Ban đầu, khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại ở Florida mà không nhận ra, ông Adams đã không bắt máy. Mãi sau đó, ông mới kiểm tra hộp thư thoại và phát hiện ra người gọi là Tổng Thống Trump. Ông Adams hài hước kể lại, câu đầu tiên trong tin nhắn thoại là: “Đây là tổng thống yêu thích của bạn”.
“Và tôi đã nghĩ, ‘Không thể nào’,” ông Adams vừa nói vừa cười. “Tôi vừa cho người quan trọng nhất thế giới vào hộp thư thoại ư?” Và đúng là như vậy!
Ông Adams cho biết Tổng Thống Trump đã để lại tin nhắn thoại “khá dài”, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông sau khi biết về chẩn đoán ung thư.
Tổng Thống Trump còn để lại số điện thoại để ông Adams gọi lại, nhưng tác giả Dilbert đã không làm vậy vì nghĩ không nên làm phiền Tổng Thống. “Đó chỉ là một cử chỉ tử tế của ông ấy,” Adams nói. “Không phải là ông ấy đang ngồi ở Bàn làm việc Resolute để chờ cuộc gọi của tôi. Tôi nghĩ bất cứ việc gì ông ấy đang làm đều quan trọng hơn việc nhận một cuộc gọi ngẫu nhiên từ tôi.”
Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, điện thoại của ông Adams lại reo, vẫn là số ở Florida. “Và tôi nghĩ, không thể nào, không đời nào ông ấy gọi lại cho tôi,” ông Adams kể. Nhưng lần này, ông bắt máy, và đúng là Tổng Thống Trump!
Tổng Thống Trump đã hỏi chi tiết hơn về chẩn đoán và các phương pháp điều trị mà ông Adams đang cân nhắc.
Đặc biệt, cuối cuộc gọi, Tổng Thống Trump nói: “Nếu bạn cần bất cứ điều gì, tôi sẽ lo liệu để nó xảy ra”.
Ông Adams tin rằng Tổng Thống Trump hoàn toàn chân thành khi nói điều đó. Ông Adams cũng cảm nhận Tổng Thống Trump nhận thức rõ về “hành trình song song” của họ kể từ năm 2015 (ám chỉ sự ủng hộ của Adams đối với ông Trump). Ông mô tả cuộc trao đổi này là “tình huống khó tin, kỳ lạ, khó hiểu, nhưng thật thú vị”.