Trong một buổi họp báo tại Hội nghị NATO gần đây, Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ niềm tin rằng Iran muốn ông chết. Ông tuyên bố: “Tôi là số 1 trong danh sách truy sát của Iran,” đồng thời đùa rằng ông thích đứng đầu TikTok hơn.
Thông tin này xuất phát từ một báo cáo mới của The Wall Street Journal, cho biết Israel đã chia sẻ tin tình báo với Hoa Kỳ, cảnh báo về một kế hoạch ám sát mới của Iran nhắm vào Tổng Thống Donald Trump. Báo cáo này cũng làm dấy lên nghi vấn về quyết định của ông Trump khi sử dụng chuyên cơ cũ Air Force One thay vì chiếc mới hơn trên đường trở về từ hội nghị.
Chuyên cơ mới, một chiếc Boeing 747 do Qatar tặng, đã được sửa đổi để hoạt động như Air Force One tạm thời. Tuy nhiên, trong chặng bay đầu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ về Vương quốc Anh, Tổng Thống Trump đã sử dụng một trong những chiếc Boeing VC-25A cũ hơn, vốn đã phục vụ hơn ba thập kỷ. Ông giải thích rằng chiếc máy bay mới đã được đưa đến Anh để binh sĩ Hoa Kỳ tham quan.
Ông Bill Gage, cựu đặc vụ Mật vụ Hoa Kỳ, cho biết ông chưa từng chứng kiến việc đổi máy bay giữa chừng chuyến công du nước ngoài như vậy. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nếu có thông tin tình báo, Mật vụ có thể đã đề xuất sự thay đổi này.
Tổng Thống Trump cho rằng Iran có thể muốn trả thù cho việc Hoa Kỳ tiêu diệt các lãnh đạo của họ. Ông nói: “Họ đã mất lãnh đạo, rồi lại mất thêm lãnh đạo nữa. Bây giờ họ có lãnh đạo mới, có lẽ họ cũng sẽ mất… và có lẽ tôi cũng sẽ ra đi, vì tôi là mục tiêu số một của họ.”
Căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi Iran tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn là “kết thúc” và cảnh báo về hành động tiếp theo nếu Iran tiếp tục các cuộc tấn công.
Tin tình báo về âm mưu ám sát Tổng Thống Trump được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc một đối tượng liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã lên kế hoạch giám sát và ám sát ông Trump vào năm 2024.



