Theo NBC Los Angeles, Tổng Giám mục José H. Gomez đã cùng với những người Công giáo ở Los Angeles và trên toàn thế giới bày tỏ lòng tiếc thương Đức Giáo Hoàng Francis, người qua đời ở tuổi 88.
Đức Tổng Giám mục Gomez sẽ cử hành thánh lễ lúc 12:10 chiều Thứ Hai tại Nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần ở trung tâm Los Angeles để tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Francis. Trong một tuyên bố, Đức Tổng Giám mục gọi Đức Giáo Hoàng là một người “có nhiều lòng tốt và sự quan tâm mục vụ đối với chúng ta ở Los Angeles”.
Đức Tổng Giám mục Gomez nói: “Trong thời gian tang tóc này, tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta trong Giáo hội sẽ tôn vinh di sản của Đức Giáo Hoàng Francis bằng cách ghi nhớ rằng ngài đã kêu gọi chúng ta thực hiện những nhiệm vụ cấp bách mà vẫn chưa hoàn thành: Chúng ta phải tiếp tục công việc phục vụ người nghèo, người di cư và tất cả những người bị lãng quên ở ‘vùng ngoại biên’ của xã hội”.
Nhận những câu chuyện địa phương hàng đầu ở Nam California gửi đến bạn mỗi sáng. Đăng ký nhận bản tin Tiêu đề Tin tức của NBC LA.
“Chúng ta phải kiên trì chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, đó là trái đất, và xây dựng một thế giới tôn trọng sự thiêng liêng và phẩm giá của mọi sự sống con người và mong muốn của Đấng Tạo Hóa rằng chúng ta sống trong hòa bình và tình huynh đệ như một gia đình nhân loại.
“Và chúng ta phải truyền giáo, lan tỏa niềm vui của Tin Mừng như những môn đệ truyền giáo, đồng hành cùng anh chị em của chúng ta và giúp họ tìm thấy trong Chúa Giêsu hạnh phúc và tình yêu mà mọi trái tim con người khao khát.”
Đức Tổng Giám mục Gomez nói thêm rằng ngài sẽ dành vài ngày tới để suy ngẫm với lòng biết ơn.
Đức Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm chín giám mục phụ tá để hỗ trợ Đức Tổng Giám mục Gomez. Tính đến năm 2005, dân số Công giáo La Mã thuộc Tổng Giáo phận Los Angeles, bao gồm các quận Los Angeles, Ventura và Santa Barbara, là 4,3 triệu người. Có 288 giáo xứ nằm trong 120 thành phố thuộc Tổng Giáo phận.
Vào tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Gomez cho biết Đức Giáo Hoàng Francis đã cầu nguyện và an ủi khi Los Angeles phải đối mặt với sự tàn phá do cháy rừng ở Palisades và Altadena.
Toàn văn tuyên bố của Tổng Giám mục Gomez của Los Angeles
Tuyên bố về sự ra đi của Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Francis
Đức Cha José H. Gomez
Tổng Giám mục Los Angeles
Ngày 21 tháng 4 năm 2025
Tôi cùng với gia đình của Chúa ở Tổng Giáo phận Los Angeles này và những người Công giáo trên khắp thế giới, bày tỏ lòng tiếc thương trước sự mất mát của Đức Thánh Cha của chúng ta.
Trong Mùa Phục Sinh tươi đẹp này, khi chúng ta cử hành niềm hy vọng vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cầu nguyện rằng các thiên thần có thể dẫn Đức Giáo Hoàng Francis vào thiên đàng, rằng các thánh và các vị tử đạo chào đón ngài, và rằng Thiên Chúa trong lòng thương xót sẽ làm cho khuôn mặt ngài chiếu sáng trên người tôi tớ trung thành của ngài và ban cho ngài sự yên nghỉ vĩnh cửu trong tình yêu không bao giờ kết thúc.
Sẽ còn nhiều điều để nói trong những ngày tới, nhưng vào thời điểm này, tôi thấy mình suy ngẫm với lòng biết ơn về nhiều lòng tốt và sự quan tâm mục vụ của Đức Thánh Cha dành cho chúng ta ở Los Angeles.
Trong những năm qua, ngài đã bổ nhiệm bảy giám mục phụ tá để hỗ trợ tôi phục vụ gia đình của Chúa và ngài luôn nhanh chóng thể hiện sự gần gũi về tinh thần với chúng tôi trong những lúc chúng tôi cần. Chính vào tháng Giêng, ngài đã cầu nguyện và an ủi khi chúng ta phải đối mặt với sự tàn phá do cháy rừng ở Palisades và Altadena. Tôi sẽ không bao giờ quên sự an ủi huynh đệ của ngài khi chúng ta thương tiếc sự ra đi đột ngột của Đức Cha David O’Connell yêu quý của chúng ta vào năm 2023.
Trong thời gian tang tóc này, tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta trong Giáo hội sẽ tôn vinh di sản của Đức Giáo Hoàng Francis bằng cách ghi nhớ rằng ngài đã kêu gọi chúng ta thực hiện những nhiệm vụ cấp bách mà vẫn chưa hoàn thành:
Chúng ta phải tiếp tục công việc phục vụ người nghèo, người di cư và tất cả những người bị lãng quên ở “vùng ngoại biên” của xã hội.
Chúng ta phải kiên trì chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, đó là trái đất, và xây dựng một thế giới tôn trọng sự thiêng liêng và phẩm giá của mọi sự sống con người và mong muốn của Đấng Tạo Hóa rằng chúng ta sống trong hòa bình và tình huynh đệ như một gia đình nhân loại.
Và chúng ta phải truyền giáo, lan tỏa niềm vui của Tin Mừng như những môn đệ truyền giáo, đồng hành cùng anh chị em của chúng ta và giúp họ tìm thấy trong Chúa Giêsu hạnh phúc và tình yêu mà mọi trái tim con người khao khát.
Trên hết, chúng ta phải làm sâu sắc thêm tình yêu của chính mình đối với Chúa Giêsu và cam kết tìm kiếm sự thánh thiện của ngài và phản ánh lòng thương xót và tình yêu của ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Đức Giáo Hoàng Francis đã cho chúng ta thấy, bằng tấm gương liên tục của ngài, rằng chúng ta nên có một lòng sùng kính lớn lao đối với Đức Trinh Nữ Maria, Đấng là Mẹ Chí Thánh của chúng ta và là Mẹ của Giáo hội.
Chúng ta hướng về Đức Mẹ Maria Thánh Thiện ngay bây giờ, và chúng ta cầu xin sự bảo vệ và chăm sóc dịu dàng của ngài. Xin ngài bao bọc Đức Thánh Cha của chúng ta trong chiếc áo choàng tình yêu của ngài. Và xin ngài an nghỉ trong bình an.