Nam diễn viên gạo cội Tom Selleck, 81 tuổi, bày tỏ sự thất vọng trước việc bộ phim truyền hình ăn khách “Blue Bloods” bất ngờ đi đến hồi kết sau 15 mùa phát sóng. Ông cho biết, dàn diễn viên đã phải chấp nhận cắt giảm 25% thù lao để duy trì việc sản xuất, bất chấp bộ phim vẫn nằm trong top 6 chương trình ăn khách trên truyền hình.
Trong cuộc phỏng vấn trên podcast “Where Everybody Knows Your Name” của Ted Danson, Selleck chia sẻ: “Chúng tôi đã làm 15 mùa, 293 tập phim. ‘Blue Bloods’ là một ‘lao động đầy tình yêu’ đối với tất cả mọi người. Tôi nghĩ bộ phim rất đáng tiếc vì đã đứng thứ 6 trong mùa thứ 15.”
Ông nhấn mạnh sự gắn bó và chuyên nghiệp của dàn diễn viên, khác hẳn với nhiều đoàn phim khác nơi “cái tôi” cá nhân thường gây ra mâu thuẫn. “Ai cũng muốn quay lại, chúng tôi đã cắt giảm 25% lương và làm nhiều thứ để giữ cho bộ phim tiếp tục. Thật khó để có được một dàn diễn viên ổn định trong suốt thời gian dài như vậy, đó có lẽ là một kỷ lục.”
Selleck cũng cho biết ông cảm thấy bộ phim bị “xem nhẹ” vì thành công quá sớm. Ông từng bày tỏ sự “thất vọng” với đài truyền hình vì đã không đánh giá đúng giá trị của “Blue Bloods”, một chương trình đảm bảo chiến thắng tối thứ Sáu hàng tuần trong suốt 15 năm.
Nói về khả năng tham gia loạt phim phụ “Boston Blue” của Donnie Wahlberg, Selleck cho hay ông không chắc sẽ đảm nhận vai diễn này, vì ông muốn “đảm bảo ‘Blue Bloods’ có vị trí xứng đáng trong lịch sử truyền hình, nhưng không nhất thiết phải tiếp tục đóng vai Frank Reagan.”
Bài viết được đăng tải trên Fox News, trích lời của Tom Selleck về tình hình của bộ phim “Blue Bloods”.


