Hai nhà làm phim tài liệu người Pháp và người phiên dịch của họ tại Togo đã bị bắt giữ sau hơn ba tuần bị giam giữ tại quốc gia Tây Phi này, một nhóm vận động cho biết hôm thứ Năm, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa chính phủ và truyền thông Pháp.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cho biết các nhà làm phim Gaël Mocaër và Sebastian Perez Pezzani cùng người phiên dịch Fred Vedomey đã bị tạm giam và buộc tội “khai báo gian dối” trong thủ tục nhập cảnh.
RSF, có trụ sở tại Paris, đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho họ. Theo RSF, ông Mocaër và ông Perez Pezzani đang quay một tập của loạt phim tài liệu cho một đài truyền hình công cộng của Pháp thì cảnh sát bắt giữ ba người vào ngày 27 tháng 7 tại Kara, miền bắc Togo.
Khu vực miền bắc Togo đã phải đối mặt với các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang liên kết với al-Qaida và IS trong những năm gần đây. Vụ bắt giữ diễn ra khi Togo xích lại gần hơn với Nga và các quốc gia Mali, Burkina Faso, Niger – những quốc gia do quân đội lãnh đạo đã trục xuất hoặc gạt bỏ lực lượng Pháp và tăng cường quan hệ với Moscow.
Togo cũng đã hạn chế truyền thông Pháp. Vào tháng 6 năm 2025, chính quyền đã đình chỉ phát sóng của các kênh truyền hình quốc tế Pháp là Radio France Internationale và France 24 trong ba tháng, cáo buộc họ đưa tin sai lệch và thiên vị trong quá trình đưa tin về các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo Faure Gnassingbé.
RSF cho biết các nhà làm phim bị buộc tội hôm thứ Hai đã nộp đơn xin thị thực lao động và nhận được sự cho phép từ Bộ Du lịch, Văn hóa và Nghệ thuật của Togo. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Isaac Tchiakpé bác bỏ tuyên bố của RSF, nói rằng họ sẽ không bị bắt giữ nếu có giấy phép thích hợp và tuân thủ các thủ tục cần thiết. Cơ quan quản lý truyền thông của Togo cũng cho biết họ chưa nhận được yêu cầu cấp phép nào.
Theo RSF, cảnh sát đã thu giữ thiết bị của đoàn làm phim và giam giữ ba người. Ông Perez Pezzani được cho là có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần chăm sóc y tế khẩn cấp.
Theo AP



