Trong bối cảnh các doanh nghiệp ở Los Angeles vẫn đang vật lộn với vấn đề người vô gia cư, nhiều nơi đã sử dụng chiêu độc là bật nhạc lớn bên ngoài cửa hàng để ngăn người ta dựng lều trại.
Mới đây, một tòa nhà ở khu downtown LA đã chọn cách tương tự, nhưng thay vì nhạc cổ điển êm dịu, họ lại chơi bài “Baby Shark” của Pinkfong lặp đi lặp lại.
Một phụ nữ vô gia cư tên Tracy, sống trong khu lều trại ngay cạnh tòa nhà tại góc đường 11th và Main, cho biết: “Họ bật ‘Baby Shark’ suốt đêm. Họ làm đủ mọi cách để buộc chúng tôi phải dọn đi hoặc khiến chúng tôi phát điên. Và đúng là nó đang làm chúng tôi phát điên thật.”
Ai cũng biết “Baby Shark” nổi tiếng với trẻ em nhưng lại là nỗi ám ảnh của nhiều người lớn vì giai điệu dễ gây ‘nhức não’. Tòa nhà đã lắp loa hướng thẳng về phía khu lều trại và bật nhạc. Tracy kể rằng tiếng nhạc khiến cô và những người khác không ngủ được cả đêm.
Chủ một tiệm cắt tóc trong tòa nhà, ông Shalom Styles, cho biết khu vực này có nhiều cửa hàng trống và rất ít doanh nghiệp còn tồn tại. Ông nói: “Mọi thứ đều đang ngừng kinh doanh. Chúng tôi sẽ cố gắng đối phó với người vô gia cư nếu thành phố không giải quyết được. Đây là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể làm một cách ‘tử tế’.”
Tuy nhiên, những người vô gia cư lại không nghĩ hành động này là tử tế. Styles giải thích rằng họ không cố ý xấu tính, chỉ là họ cảm thấy không được thành phố lắng nghe. “Việc này không phải lúc nào cũng là về sự tử tế, bởi vì khi người ta ảnh hưởng đến việc kinh doanh, và tất cả các cửa hàng đều đóng cửa,” ông nói, “Chúng tôi vẫn ở đây, cố gắng tồn tại, cố gắng lo cho gia đình mình.”
Trong khi đó, Tracy cảm thấy như họ đang bị dồn vào chân tường. Cô nói: “Thật vô lý. Chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi không có nhà ở. Chúng tôi không có gì để ăn. Và bây giờ họ còn cố làm chúng tôi phát điên bằng nhạc trẻ con.”
Theo nguồn tin NBC LA, đây là một minh chứng cho thấy vấn đề người vô gia cư ngày càng nan giải ở Nam California và những biện pháp đôi khi gây tranh cãi mà doanh nghiệp phải dùng đến để tồn tại.