HOUSTON – Một phần của khu vực được biết đến với tên gọi Ennis Art Block ở Third Ward đã bị phá bỏ. Các bức tranh tường, bao gồm cả bức tranh về George Floyd, giờ chỉ còn là đống đổ nát, làm dấy lên lo ngại về việc xóa bỏ lịch sử cộng đồng.
Theo đài KHOU 11, vào thời điểm đỉnh điểm của các cuộc biểu tình năm 2020, tòa nhà tại Elgin và Ennis đã thu hút đông đảo du khách và tài năng nghệ thuật. Việc phá dỡ này gây sốc cho nhiều người.
Naomi Carrier, một nhà sử học khu vực, bày tỏ sự đau buồn khi chứng kiến sự biến mất của tác phẩm nghệ thuật cộng đồng. Bà lo ngại rằng việc phá dỡ này sẽ xóa đi dấu tích về diện mạo trước đây của cộng đồng. Bà nhấn mạnh rằng vào tháng 6 năm 2020, sau cái chết của George Floyd, khoảng 35 nghệ sĩ đã cùng nhau tạo ra những bức tranh tường trên tòa nhà này, mang đến cơ hội sáng tạo cho các sinh viên nghệ thuật và góp phần xây dựng văn hóa cộng đồng.
Carrier cũng bày tỏ lo ngại về việc khu đất này sẽ được thay thế bằng các khu chung cư hoặc nhà phố đắt tiền, làm gia tăng tình trạng đô thị hóa. Bà kêu gọi dành nguồn vốn để bảo tồn lịch sử của cộng đồng trước khi mọi thứ biến mất.
KHOU 11 đã liên hệ với công ty sở hữu khu đất để hỏi về kế hoạch phát triển trong tương lai, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Việc phá dỡ diễn ra trong bối cảnh lo ngại về tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng ở Houston, đặc biệt là ở các khu vực có lịch sử và văn hóa phong phú. Nhiều người dân địa phương lo sợ rằng sự phát triển nhanh chóng có thể dẫn đến việc mất đi bản sắc và sự đa dạng của cộng đồng. Theo nguồn tin từ KHOU 11, vấn đề này đang được nhiều người dân quan tâm và theo dõi sát sao.