Theo Fox News, tòa nhà Empire State ở New York đã thắp sáng bằng ánh sáng vàng và trắng trong bốn giờ vào tối thứ Hai và sáng thứ Ba để tưởng nhớ Giáo hoàng Francis, người vừa qua đời.
Trang web của tòa nhà Empire State cho biết, tòa nhà bắt đầu chiếu sáng từ 10 giờ tối thứ Hai và sẽ tiếp tục sáng đến 2 giờ sáng thứ Ba để tôn vinh cuộc đời và di sản của vị Giáo hoàng.
Trang web của tòa nhà viết: “Là một đặc điểm nổi bật của đường chân trời Thành phố New York kể từ năm 1976, ánh sáng của Tòa nhà Empire State đã thu hút trí tưởng tượng của thế giới trong nhiều thập kỷ”. “Chúng tôi duy trì truyền thống thay đổi màu sắc của đèn để ghi nhận những dịp quan trọng, ngày lễ và tổ chức trong suốt cả năm.”
Đức Hồng y Kevin Ferrell, Camerlengo của Vatican, thông báo vào sáng thứ Hai: “Lúc 7:35 sáng nay, Giám mục thành Rome, Francis, đã trở về nhà của Cha. Toàn bộ cuộc đời của ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo hội của Ngài”.
Ông Ferrell tiếp tục: “Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị của Tin Mừng với lòng trung thành, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội nhất”. “Với lòng biết ơn vô bờ bến đối với tấm gương của ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng tôi phó thác linh hồn của Giáo hoàng Francis cho tình yêu thương xót vô hạn của Thiên Chúa Ba Ngôi.”
Các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo trên khắp thế giới đã bày tỏ sự thương tiếc sau khi biết tin Giáo hoàng Francis qua đời.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Truth Social: “Hãy yên nghỉ nhé Giáo hoàng Francis! Xin Chúa ban phước lành cho ngài và tất cả những người yêu mến ngài!”
Được biết, Giáo hoàng Francis mắc bệnh phổi mãn tính và đã cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã trải qua 38 ngày trong bệnh viện Gemelli ở Rome bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 để điều trị cuộc khủng hoảng hô hấp đã phát triển thành viêm phổi kép.
Khi còn đang hồi phục, Giáo hoàng đã gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance vào Chủ nhật Phục sinh tại Casa Santa Marta.