Câu chuyện cảm động về tình yêu động vật đã diễn ra khi một người phụ nữ tên Vickie Showalter tìm thấy hình ảnh của Ginger, một chú chó 13 tuổi, trên Facebook. Điều đặc biệt là Ginger là chó cùng lứa với Dakota, chú chó đã qua đời vì ung thư của bà cách đây một năm.
Vào ngày 21 tháng 8, 2025, trang Pasadena Humane đã đăng tải hình ảnh của Ginger, trong đó có một bức ảnh chụp chung hai chú cún con. Bà Showalter đã nhận ra ngay hình ảnh của Dakota trong bức ảnh đó. Bà chia sẻ: “Ngay khi nhìn thấy bức ảnh hai chú cún con chụp chung, chúng tôi đã chạy ngay đến đó”.
Bà Showalter và con gái đã nhanh chóng đến Pasadena Humane để nhận nuôi Ginger. Bà tin rằng: “Không nghi ngờ gì nữa, khi nhìn thấy bức ảnh đó, chúng tôi biết đó là Dakota và người này là Ginger. Chúng tôi không hề nghi ngờ gì, thậm chí có thể so sánh cả những mảng lông đặc trưng”.
Ginger và Dakota, cùng với một người anh em thứ ba và mẹ của chúng, đã đến Pasadena Humane vào năm 2013 và được nhận nuôi vào các gia đình khác nhau. Dakota đã có 12 năm sống trong tình yêu thương của gia đình Showalter. Trong khi đó, Ginger sống với một gia đình khác trước khi họ buộc phải chia tay do những biến chứng y tế khiến họ không còn khả năng chăm sóc.
Dù cùng sinh ra trong một lứa, tính cách của Ginger và Dakota lại khá khác biệt. Dakota mạnh mẽ và lanh lợi, còn Ginger lại điềm tĩnh hơn.
Bà Showalter cho biết: “Chị gái của nó thích chơi banh còn Ginger thì không quan tâm đến banh hay đồ chơi gì cả. Và chị gái của nó không dễ dàng chấp nhận người lạ, bạn phải cẩn thận với chị gái nó. Trông chúng giống nhau, nhưng tính cách của chúng lại rất khác biệt”.
Sự ra đi của Dakota là một mất mát lớn đối với gia đình Showalter, nhưng sự xuất hiện của Ginger đã giúp họ vượt qua nỗi đau.
“Tôi nghĩ tình yêu của tôi dành cho Dakota đã chuyển sang và tôi yêu Ginger ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh của nó. Tôi luôn yêu giống chó border collie và tôi nghĩ nó thực sự giúp đỡ tôi. Đôi khi, tôi gần như cảm thấy như Dakota đang hiện diện qua nó vì cách nó nhìn. Nó chỉ ngước lên và chúng có cùng một ánh nhìn”, bà Showalter chia sẻ.
Bà Showalter xem việc tìm thấy và nhận nuôi Ginger là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy may mắn. “Tôi chỉ biết ơn vì bức ảnh đó đã hiện lên trên máy tính của con gái tôi. Con bé không chắc tại sao bức ảnh lại hiện lên, nhưng tôi cảm thấy như ai đó đã muốn chúng tôi tìm thấy nhau. Tôi cảm nhận như nó đã được dẫn lối đến với chúng tôi”, bà nói. Thông tin này được ghi nhận từ báo cáo của NBC4.



