Tìm thấy xác tàu 800 tấn sau hơn một thế kỷ chìm: Phát hiện quan trọng

Các nhà khảo cổ học vừa công bố một phát hiện đáng chú ý ngoài khơi bờ biển Úc: xác của một con tàu buôn Hà Lan nặng 800 tấn, được cho là đã chìm cách đây 168 năm.

Con tàu mang tên Koning Willem de Tweede này đã gặp nạn gần Robe, Úc vào tháng 6 năm 1857. Vụ chìm tàu thảm khốc khi đó đã cướp đi sinh mạng của 16 trong số 25 thành viên thủy thủ đoàn.

Phát hiện “quan trọng” này được công bố tuần này bởi Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc và Tổ chức SilentWorld, sau nỗ lực tìm kiếm kéo dài suốt 4 năm. Theo các nhà nghiên cứu, việc tìm thấy con tàu giúp kết nối chúng ta với những câu chuyện lịch sử về thương mại và di cư. Chỉ vài ngày trước khi chìm, con tàu này đã đưa hơn 400 thợ mỏ người Trung Quốc đến Úc.

Ông James Hunter, quyền quản lý khảo cổ hàng hải tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc, cho biết các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều bộ phận của con tàu, bao gồm cả thiết bị neo tàu (windlass) nhô lên từ đáy biển. Dữ liệu từ trường thu thập được cũng cho thấy một dị thường có chiều dài tương đương với con tàu dài 140 feet này, củng cố thêm niềm tin rằng đây chính là xác tàu Koning Willem de Tweede.

Việc tìm kiếm con tàu gặp nhiều thách thức, một phần do cát dưới đáy biển làm giảm tầm nhìn, khiến công việc khảo sát trở nên khó khăn như “đang ở trong một trận bão tuyết dưới nước”.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Úc, Tổ chức Silentworld Foundation, Bộ Môi trường và Nước Nam Úc, Đại học Flinders, cùng với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.

Các bên liên quan cho biết sẽ có thêm các chuyến khảo sát trong tương lai để tiếp tục đánh giá địa điểm này và khám phá thêm về một phần quan trọng của lịch sử hàng hải.

Tin tức này được ghi nhận theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú