Tin tức đáng buồn từ sa mạc Libya, nơi ít nhất 7 di dân gốc Sudan đã được tìm thấy đã qua đời sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày dưới cái nóng khắc nghiệt.
Theo thông tin từ ông Ebrahim Belhassan, giám đốc Dịch vụ Cấp cứu Kufra, chiếc xe chở 34 người Sudan đã gặp sự cố và bị bỏ lại sâu trong sa mạc, trên một tuyến đường mòn thường được những kẻ buôn người sử dụng sau khi vượt biên từ Chad vào Libya.
Họ được phát hiện trên những đụn cát sau 11 ngày kinh hoàng, hoàn toàn cạn kiệt thức ăn và nước uống. Ông Belhassan cho biết 22 người may mắn sống sót, trong đó có 5 trẻ em, được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt trầm trọng, mất nước nghiêm trọng và có dấu hiệu sang chấn tâm lý nặng nề. Họ đã chứng kiến những người xung quanh mình dần ra đi.
Đáng tiếc, vẫn còn 5 người khác mất tích, và hy vọng tìm thấy họ còn sống sót khi đi bộ trong sa mạc rộng lớn là rất mong manh.
Một kẻ buôn người sau đó đã tìm thấy nhóm người này và thông báo cho đội cứu hộ. Vụ việc một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm chết người trên các tuyến đường di cư bất hợp pháp.
Libya, với đường bờ biển dài dọc Địa Trung Hải và chung biên giới với sáu quốc gia, là điểm trung chuyển chính cho hàng trăm ngàn di dân và người tị nạn từ khắp châu Phi và Trung Đông với hy vọng tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính có khoảng 787,000 di dân và người tị nạn thuộc nhiều quốc tịch đang sống ở Libya tính đến năm 2024.
Các dịch vụ cứu thương tại Kufra thường xuyên phải xử lý các trường hợp khẩn cấp liên quan đến di dân trong sa mạc. Chỉ riêng năm ngoái, họ đã hỗ trợ hơn 260 di dân Sudan gặp nạn.
Vụ việc được hãng tin AP đăng tải và được Seattle Times dẫn lại.