Một thủy thủ đơn độc đến từ California đã được giải cứu tuần này sau khi bị mắc kẹt trên biển khoảng một tháng trong chuyến hành trình vượt Thái Bình Dương lần đầu tiên. Kai Sato, 39 tuổi, rời đảo Catalina vào ngày 7 tháng 6 để đi thuyền đến Hawaii. Tuy nhiên, gần hai tuần sau, cột buồm của anh đã bị gãy do gió mạnh và biển động, khiến anh không còn xăng để quay vào bờ.
Anh chia sẻ với hãng tin KHNL: “Tôi như một con vịt bị bỏ lại, chỉ còn trôi dạt về phía nam theo dòng chảy và đi chệch hướng rất nhiều.” Sato đã sử dụng các vật liệu có sẵn như ống nhựa PVC và mái chèo kayak để sửa chữa con thuyền dài 32 foot của mình.
Trở ngại tiếp theo đến vào ngày 11 tháng 7 khi anh hết nước ngọt. Anh buộc phải dùng xô hứng nước biển và dùng túi nhựa để hứng hơi nước bốc lên, cố gắng tạo ra nước uống. “Tôi chỉ liếm nước đó để sống sót”, Sato nói, cho biết chế độ ăn của anh chủ yếu là yến mạch, cá và mực.
May mắn đã mỉm cười vào tuần trước khi một thủy thủ đoàn của tàu Pasha Hawaii phát hiện ra chiếc thuyền gặp nạn cách Hawaii khoảng 900 dặm. Họ đã giúp anh lên tàu, cung cấp cho anh một căn phòng riêng, quần áo và thức ăn.
Sato cho biết: “Tôi đã khóc vì quá hạnh phúc. Họ đã cho tôi trái cây và nước, họ thật tốt bụng.” Mặc dù trải qua một kinh nghiệm tồi tệ, Sato không từ bỏ niềm đam mê của mình và hiện đang lên kế hoạch cho một chuyến đi thuyền đến Philippines, theo tin từ NBC Los Angeles.



