Theo ABC News, Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua đề cử của cựu Tổng thống Trump về vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, lấp đầy khoảng trống sau khi người tiền nhiệm bị sa thải.
Ông Dan “Razin” Caine, một cựu tướng không quân, đã được đề cử vào vị trí quân sự hàng đầu này sau khi ông Trump bất ngờ sa thải tướng CQ Brown Jr., vị tướng da màu thứ hai từng giữ chức vụ này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump muốn loại bỏ những lãnh đạo quân sự ủng hộ sự đa dạng và công bằng trong lực lượng.
Thượng viện đã thông qua đề cử của ông Caine với tỷ lệ 60-25 trong một cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ban đêm, ngay trước khi các thượng nghị sĩ về nghỉ hai tuần. Ông Caine là một phi công lái máy bay chiến đấu F-16 dày dặn kinh nghiệm, từng phục vụ trong nhiều đơn vị đặc nhiệm và tham gia các chương trình tuyệt mật của Lầu Năm Góc và CIA.
Tuy nhiên, ông không đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật năm 1986, như chỉ huy chiến đấu hoặc tư lệnh quân chủng. Tổng thống có thể miễn trừ các yêu cầu này nếu thấy “cần thiết vì lợi ích quốc gia”.
Việc Thượng viện thông qua đề cử của ông Caine ngay trước khi rời Washington cho thấy đảng Cộng hòa đang thúc đẩy nhanh chóng các đề cử của ông Trump, trong khi đảng Dân chủ cố gắng trì hoãn và phản đối các chính sách của ông.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã bỏ phiếu chống lại việc phê chuẩn ông Caine, bày tỏ sự phẫn nộ về việc sa thải ông Brown và hoài nghi về ý định của ông Trump khi đề cử ông Caine.
Ông Schumer nói: “Tướng Caine đã phục vụ đất nước một cách xuất sắc trong Không quân và Vệ binh Quốc gia, bao gồm nhiều lần triển khai chiến đấu. Giờ đây, với tư cách là cố vấn quân sự hàng đầu của quốc gia, tôi hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhu cầu của các quân nhân, nói lên sự thật và chống lại Donald Trump khi ông ấy sai.”
Dù vậy, cuộc bỏ phiếu vẫn có sự ủng hộ của cả hai đảng, với 15 thượng nghị sĩ Dân chủ và thượng nghị sĩ độc lập Angus King của Maine bỏ phiếu ủng hộ đề cử của ông Caine.
Trong phiên điều trần trước đó, ông Caine cam kết sẽ đưa ra lời khuyên thẳng thắn cho ông Trump và giữ thái độ không chính trị. Ông cũng phủ nhận việc từng đội chiếc mũ “Make America Great Again” khi gặp ông Trump lần đầu.
Khi được hỏi về phản ứng nếu nhận lệnh thực hiện hành động bất hợp pháp, chẳng hạn sử dụng quân đội chống lại dân thường, ông Caine nói rằng “đó là nhiệm vụ và công việc của tôi” để phản đối.
Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Caine bắt đầu từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Họ gặp nhau trong một chuyến đi tới Iraq, và ông Trump từng gọi ông Caine là “một vị tướng thực thụ, không phải tướng trên truyền hình”.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, mối quan hệ giữa ông Trump và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley trở nên căng thẳng khi ông Milley phản đối và ngăn chặn những nỗ lực chính trị hóa quân đội. Ông Milley thường nhắc nhở các quân nhân rằng họ tuyên thệ trung thành với Hiến pháp, không phải với tổng thống.
Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1, bức chân dung của ông Milley đã bị gỡ khỏi Lầu Năm Góc, và quyền an ninh của ông cũng bị thu hồi.
Lolita Baldor và Tara Copp của hãng tin Associated Press đã đóng góp vào bài viết này.