Thượng nghị sĩ Rubio chỉ trích chế độ Cuba cộng sản trong khi kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Thượng nghị sĩ Marco Rubio chỉ trích chính quyền Cuba vì chứa chấp những kẻ tội phạm chạy trốn khỏi Hoa Kỳ, trong đó có cả Joanne Chesimard, kẻ giết cảnh sát.

Vào ngày 2/5/1973, viên cảnh sát Werner Foerster dừng một chiếc xe vì đèn hậu bị hỏng. Bên trong xe có ba thành viên thuộc tổ chức vũ trang Black Liberation Army.

Một cuộc đấu súng đã nổ ra, và viên cảnh sát Foerster bị bắn chết. Một trong số những kẻ trên xe, Joanne Chesimard, đã trốn khỏi nhà tù ở New Jersey năm 1979 và sống tự do ở Cuba trong nhiều thập kỷ.

Đại tá Patrick J. Callahan, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang New Jersey hiện tại, nói: “Cô ta đáng lẽ phải thụ án chung thân. Tôi muốn cô ta ngay lập tức, và tôi đã chuẩn bị sẵn còng tay của viên cảnh sát Foerster để còng cô ta khi cô ta đặt chân xuống đường băng.”

Tổng thống Donald Trump từng kêu gọi Cuba trao trả Chesimard và khoảng 70 kẻ chạy trốn khác. Chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Cuba, điều này có thể dẫn đến việc những kẻ chạy trốn phải trở lại Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio lên án việc chính phủ Cuba bảo vệ tội phạm Mỹ. Ông nói: “Chế độ Cuba tiếp tục cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố và tội phạm, bao gồm cả những kẻ chạy trốn khỏi Hoa Kỳ.”

Tổng thống Obama đã bình thường hóa quan hệ với Cuba vào năm 2015, nhưng không đạt được thỏa thuận dẫn độ tội phạm. Năm 2018, James R. Ray, một luật sư bị truy nã vì tội giết người, đã bị Cuba dẫn độ về New Jersey. Ông ta bị kết tội và chết trong tù khi đang chờ tuyên án vào năm 2023.

Tổng thống Trump đã hủy bỏ các thỏa thuận của Obama và đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao.

Thượng nghị sĩ Rick Scott đang bảo trợ một dự luật mang tên “Đạo luật Công lý Frank Connor và Cảnh sát Werner Foerster”, yêu cầu dẫn độ những kẻ chạy trốn. Dự luật này cũng được đặt theo tên của Frank Connor, một nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom Fraunces Tavern năm 1975 do nhóm khủng bố FALN gây ra.

Con trai của Connor, Joe, nói: “Trump hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh kinh tế. Chúng ta có những kẻ khủng bố bị kết án cách nhà 90 dặm, chúng ta có đòn bẩy kinh tế đối với Cuba để đưa chúng trở lại. Hãy đạt thỏa thuận, đưa những kẻ này trở lại, và sau đó chúng ta sẽ nói về việc chúng ta sẽ hỗ trợ Cuba như thế nào trong tương lai.”

Thống đốc New Jersey Phil Murphy đánh dấu ngày giỗ của Foerster bằng cách nói: “Khi chúng ta tôn vinh ký ức của anh ấy, cam kết của chúng ta đối với công lý không bao giờ dao động. Hơn nửa thế kỷ sau, chúng ta tiếp tục theo đuổi việc hồi hương kẻ giết người của anh ấy về New Jersey để đối mặt với hậu quả cho hành động của mình.”

Đại tá Callahan nói rằng trong lịch sử 104 năm của mình, lực lượng cảnh sát bang đã mất 78 cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ, nhưng cái chết của Foerster và sự tự do của Chesimard vẫn là “một vết thương hở”.

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú