Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota, ông John Hoffman, cáo buộc Dân biểu Angie Craig đã tìm kiếm sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ của bà trong khi ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sau vụ tấn công nhằm vào ông năm ngoái. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của bà Craig đã bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố này, gọi đó là “hoàn toàn sai sự thật”.
Ông Hoffman cho biết một người bạn thân đã tiếp cận ông hai lần để xin sự ủng hộ, một lần khi ông đang nằm ở ICU và lần thứ hai khi ông đang hồi phục tại nhà. Người bạn này đã xác nhận rằng các yêu cầu xin ủng hộ đến từ Dân biểu Craig.
Trong một buổi vận động tranh cử cho bà Peggy Flanagan, ứng cử viên Đảng Dân chủ khác cho chức vụ Thượng nghị sĩ, ông Hoffman đã so sánh cách tiếp cận của bà Craig với bà Flanagan. Ông nói bà Flanagan đã quan tâm đến gia đình ông xuất phát từ tình yêu thương, trong khi bà Craig lại tìm kiếm sự ủng hộ trong thời điểm gia đình ông đang gặp khó khăn và được truyền thông chú ý.
Phát ngôn viên của bà Craig khẳng định nữ dân biểu chỉ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với ông Hoffman và gia đình sau vụ xả súng kinh hoàng, và bà chỉ liên lạc lại vào ngày 5 tháng 8, sau khi ông Hoffman bắt đầu đưa ra các sự ủng hộ chính trị cho các cuộc đua khác.
Dân biểu Craig cũng phủ nhận các cáo buộc này trong một cuộc phỏng vấn với KMSP-TV của Minneapolis. Ông Hoffman đáp lại trong tuyên bố của mình rằng ông đã nói sự thật về những gì gia đình ông đã trải qua.
Văn bản tin nhắn do chiến dịch tranh cử của bà Craig cung cấp cho thấy bà Craig đã gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình Hoffman vào ngày 14 tháng 6, ngày xảy ra vụ xả súng. Sau đó vào ngày 5 tháng 8, bà đã nhắn tin bày tỏ mong muốn được nói chuyện về cuộc đua vào Thượng viện “khi nào ông sẵn sàng”.
Ông Hoffman được xuất viện khỏi ICU vào ngày 7 tháng 7. Ông Hoffman nói thêm rằng ông có ghi nhận bà Craig đã gửi lời chia buồn, nhưng những gì ông đề cập trong các phát ngôn tại chiến dịch tranh cử là về các yêu cầu xin ủng hộ sau đó và “ấn tượng đau lòng mà những yêu cầu đó để lại cho gia đình chúng tôi khi chúng tôi đang cố gắng sống sót và hồi phục.”
Thượng nghị sĩ tiểu bang Erin Maye Quade nói với NBC News rằng khi bà đến thăm ông Hoffman tại cơ sở phục hồi chức năng ICU vào cuối tháng 7, ông Hoffman đã kể về việc có người xin ủng hộ thay mặt cho bà Craig. Bà Quade cho biết câu chuyện này không phải là bí mật và ông Hoffman đã đề cập đến nó với những người khác trong suốt năm qua.
Vance Boelter, 59 tuổi, đã nhận tội hồi tháng trước liên quan đến vụ theo dõi và bắn ông bà Hoffman, cũng như vụ sát hại Chủ tịch Hạ viện Danh dự Melissa Hortman và chồng bà. Boelter đã bị kết án hai án tù chung thân liên tiếp và thêm 40 năm tù.
Bài báo được đăng tải trên NBC News ngày 26 tháng 7 năm 2026.



