Thượng Nghị Sĩ John Fetterman, D-Pa., đã gọi ứng cử viên Thượng viện Michigan Abdulrahman El-Sayed là “Pontiac Platner” sau khi người đối thủ cánh tả này đề xuất cảnh tượng “yêu tinh” bị đặt lên “cọc” trong một buổi vận động tranh cử. Những lời lẽ này được cho là nhắm vào nhà lập pháp của Pennsylvania.
Một đoạn ghi âm từ cuộc gọi Zoom với các nhà tài trợ, thu được từ Politico, dường như miêu tả El-Sayed chỉ trích những người đã phản đối cương lĩnh chính sách cực tả của ông, đồng thời nhắm vào Fetterman và được cho là hình dung đầu ông ta trên giá treo cổ.
Fetterman sau đó đã trả lời nhà báo Joe Kernen của CNBC bằng cách ban tặng cho El-Sayed một biệt danh mới.
“Tôi chưa bao giờ làm người mẫu nam. Bạn biết đấy, bạn có thể gọi tôi là ‘Thượng Nghị Sĩ Shrek’ – tùy bạn nói – nhưng anh chàng này thực sự là Pontiac Platner, và bây giờ anh ta đang thực sự tranh cử để trở thành, trở thành người đứng đầu cánh cực đoan ủng hộ Hamas trong đảng ta,” Fetterman nói về El-Sayed.
El-Sayed thường xuyên chỉ trích chính phủ Israel, và một số lập trường chính sách của ông trùng lặp với những người như Graham Platner, một nông dân trồng hàu ở Maine, người đã rút lui khỏi cuộc đua vào Thượng viện sau một loạt cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến phụ nữ.
Fetterman nói thêm: “Về mặt chính trị, một số điều mà anh ta nói hoặc làm là không thể chấp nhận được đối với tôi. Tôi thực sự không chắc mình đã làm hoặc bỏ phiếu cho điều gì đã xúc phạm những người nhỏ bé đến vậy.”.
Theo tin từ Fox News, cuộc khẩu chiến này phản ánh sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong Đảng Dân chủ, đặc biệt là giữa các phe phái cấp tiến và ôn hòa hơn.



