Thượng nghị sĩ John Cornyn đang kêu gọi Tổng Thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ưu tiên giải quyết trường hợp một người đàn ông gốc Montgomery County bị giam giữ “sai trái” ở Nga.
David Barnes đã bị giam ở Nga từ năm 2022 sau khi đến Moscow để tìm cách đoàn tụ với hai con trai của mình. Vợ cũ của ông, Svetlana, đã đưa các con trốn sang Nga trong một cuộc chiến giành quyền nuôi con.
Năm 2015, Barnes từng bị vợ cũ cáo buộc lạm dụng tình dục các con trai ở Texas, một trong số đó có quốc tịch Nga. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này và không có cáo buộc nào được đưa ra.
Năm 2019, vợ cũ của Barnes trốn sang Nga, mang theo các con. Tòa án Texas chỉ định Barnes là người giám hộ chính của các con trai. Vợ cũ của ông bị truy tố vì tội cản trở quyền nuôi con và lệnh bắt giữ đã được ban hành ở Texas.
Khi Barnes đến Moscow năm 2022, ông đã bị cảnh sát Nga bắt giữ sau khi vợ cũ thông báo cho họ về những cáo buộc trước đây ở Texas.
Thượng nghị sĩ Cornyn cho biết: “David Barnes, một người cha Texas có hai con trai, đã bị giam giữ ở Nga quá lâu với những cáo buộc đã được chứng minh là sai sự thật. Đã đến lúc trả tự do cho ông ấy. Tôi kêu gọi Tổng Thống Trump và Ngoại trưởng Rubio ưu tiên nỗ lực đưa David và tất cả những người Mỹ bị giam giữ sai trái trên khắp thế giới về nước.”
Năm 2024, một thẩm phán Nga đã kết án Barnes 21 năm tù giam.
Văn phòng của Cornyn cho biết Thượng nghị sĩ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao về trường hợp của Barnes và vẫn liên lạc thường xuyên với Global Reach, một tổ chức vận động đang nỗ lực thu hút sự chú ý đến vụ việc này.
Theo KPRC Click2Houston