Thủ tướng Úc lên án các cuộc biểu tình phản đối quyền của người bản địa trong lễ tưởng niệm người có công

Thủ tướng Úc lên án các cuộc biểu tình chống lại quyền của người bản địa trong lễ tưởng niệm chiến tranh

Melbourne, Australia – Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã lên án những người biểu tình chống lại quyền của người bản địa, những người đã làm gián đoạn hai buổi lễ bình minh Ngày ANZAC (Ngày Quân đoàn Australia và New Zealand) hôm thứ Sáu, trong khi hàng trăm ngàn người trên khắp đất nước tập trung để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh.

Ông Albanese nói với các phóng viên: “Việc phá rối Ngày ANZAC là điều đáng khinh bỉ và những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật”.

Ông nói thêm: “Đây là một hành động hèn nhát vào một ngày mà chúng ta tôn vinh lòng dũng cảm và sự hy sinh”.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh bầu không khí chính trị căng thẳng trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 5, trong đó quyền của người bản địa là một vấn đề trong chiến dịch.

Ngày 25 tháng 4 năm 1915 là ngày Quân đoàn Australia và New Zealand mới thành lập đổ bộ lên các bãi biển của Gallipoli, ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, trong một chiến dịch không thành công, đó là trận chiến đầu tiên của những người lính trong Thế chiến I.

Đây được coi là ngày lễ quốc gia thống nhất nhất của Australia và là một ngày thiêng liêng khi mà việc ghi điểm chính trị và biểu tình thường bị tránh.

Những người biểu tình làm gián đoạn các buổi lễ bình minh ở Melbourne và Perth

Một nhóm người gây rối, bao gồm Jacob Hersant tự xưng là người theo chủ nghĩa Nazi, đã la ó và chế nhạo trong một buổi lễ bình minh tại Đài tưởng niệm ở Melbourne, nơi 50.000 người tập trung.

Tại Perth, một người đàn ông đơn độc đã hét lên ngắn gọn trong một buổi lễ bình minh tại Kings Park trước khi 25.000 người xung quanh thuyết phục anh ta im lặng, một tuyên bố của cảnh sát cho biết. Người đàn ông rời đi ngay sau đó.

Sự gián đoạn đã được kích hoạt ở cả hai thành phố bởi cái gọi là nghi lễ “Chào mừng đến với Đất nước”, được tổ chức khi bắt đầu nhiều sự kiện công cộng của Australia, trong đó các nhà lãnh đạo bản địa chào đón du khách đến vùng đất truyền thống của họ.

Hội đồng Nhân dân Đầu tiên của Victoria có trụ sở tại Melbourne, một nhóm vận động cho người bản địa, cho biết trong một tuyên bố rằng họ “lên án mạnh mẽ cuộc tấn công phân biệt chủng tộc trong buổi lễ Chào mừng đến với Đất nước” ở Melbourne.

Thủ tướng gọi các cuộc biểu tình là “sự ô nhục”

Ông Albanese nói rằng sự gián đoạn ở cả Melbourne và Perth là một “sự ô nhục”.

Ông Albanese nói: “Không có chỗ ở Australia cho những gì đã xảy ra”.

Tại Melbourne, sự gián đoạn tiếp tục sau buổi lễ Chào mừng đến với Đất nước tại bất kỳ đề cập nào của các diễn giả về binh lính bản địa hoặc chủ sở hữu truyền thống của Australia.

Những người gây rối đã hét lên “đây là đất nước của chúng ta” và “chúng ta không cần phải được chào đón”, lặp lại một khẩu hiệu của đảng nhỏ Trumpet of Patriots. Quảng cáo rộng rãi của đảng được tài trợ bởi ông trùm khai thác mỏ Clive Palmer và các quan chức đảng nói rằng họ được truyền cảm hứng từ các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những người gây rối đã bị át đi bởi tiếng vỗ tay của những người khác, những người kêu gọi các diễn giả tiếp tục.

Lãnh đạo phe đối lập bảo vệ nghi lễ của người bản địa

Nhưng lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton hôm thứ Sáu đã bảo vệ vị trí của các nghi lễ bản địa như vậy vào Ngày ANZAC.

Ông Dutton nói với các phóng viên: “Chào mừng đến với Đất nước là một phần quan trọng của các nghi lễ chính thức và nó nên được tôn trọng. Tôi không đồng ý với việc la ó và tôi không đồng ý, trong nền dân chủ của chúng ta, rằng mọi người không thể chấp nhận quan điểm của người khác. Chúng ta có một di sản bản địa đáng tự hào ở đất nước này và chúng ta nên tự hào ăn mừng nó như một phần của ngày hôm nay”.

Cảnh sát đã được nhìn thấy hộ tống Hersant rời khỏi buổi lễ ở Melbourne. Hersant là một nhà lãnh đạo của Mạng lưới Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia tân Quốc xã và năm ngoái đã trở thành người đầu tiên ở Australia bị kết án tù vì thực hiện một lời chào Nazi bị cấm.

Anh ta vẫn được tại ngoại vì đơn kháng cáo bản án một tháng tù của anh ta vẫn chưa được nghe.

Cảnh sát bang Victoria và Tây Australia phản ứng

Cảnh sát Victoria xác nhận một người đàn ông 26 tuổi ở Melbourne đã được chỉ đạo rời khỏi buổi lễ. Họ không xác nhận danh tính của nghi phạm theo chính sách thông thường của mình.

Một tuyên bố của cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị thẩm vấn về cáo buộc hành vi xúc phạm và sẽ được triệu tập để hầu tòa.

Video cho thấy ít nhất một người biểu tình khác lặp lại một khẩu hiệu của người da trắng thượng đẳng đang bị một thành viên của công chúng lôi ra khỏi buổi lễ.

Lực lượng Cảnh sát Tây Australia cho biết sự gián đoạn dịch vụ ở Perth vẫn đang được điều tra.

Một tuyên bố của cảnh sát cho biết: “Buổi lễ Ngày ANZAC là một lễ tưởng niệm trang trọng và bất kỳ hành vi gây rối nào tại các lễ tưởng niệm như vậy sẽ không được cảnh sát dung thứ”.

Theo nguồn tin ABC News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú