Một chú mèo con khoảng 10 tuần tuổi, được đặt tên là Jersey, đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị kẹt dưới gầm một chiếc xe hơi trong suốt hành trình hàng trăm dặm từ New Jersey đến Georgia. Sự việc chỉ được phát hiện khi sinh viên Jadyn Sawyer về đến khuôn viên Đại học Georgia và nhìn thấy một chân của chú mèo con thò ra từ dưới xe.
Sau khi nhận được tin báo, tổ chức Cat Zip Alliance – Campus Cats đã có mặt để giải cứu. Ban đầu, các nhân viên cứu hộ lo sợ chú mèo không còn sống, nhưng may mắn là Jersey đã khóc và cử động khi được chạm vào chân.
Với sự hỗ trợ của cảnh sát Đại học Georgia, chiếc xe đã được đưa đến một tiệm sửa xe. Các thợ máy đã phải nhấc xe lên và tháo lốp xe trước để có thể kéo chú mèo con ra ngoài.
Jersey được tìm thấy trong tình trạng nóng, thở gấp nhưng may mắn không có thương tích rõ ràng. Một cuộc kiểm tra thú y sau đó cho thấy chú mèo khỏe mạnh, chỉ mắc một chút nhiễm trùng đường hô hấp trên và nhiễm ký sinh trùng đường ruột, điều khá phổ biến ở mèo con sống ngoài trời.
Theo chuyên gia hành vi mèo Rita Reimers, mèo con thường tìm nơi trú ẩn trong các phương tiện giao thông, đặc biệt là vào mùa đông, nhưng chúng có thể chui vào bất kỳ không gian nhỏ nào. Bà khuyên tài xế nên kiểm tra gầm xe trước khi khởi động, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều mèo hoang.
Hiện tại, Jersey đang ở nhà người thân của bạn sinh viên Jadyn Sawyer ở New Jersey và dự kiến sẽ được nhận nuôi. Câu chuyện về cuộc hành trình bất ngờ của chú mèo đã bắt đầu bằng một cuộc giải cứu đầy cảm động, theo tin từ Fox News Digital.


