Thống đốc bang Sinaloa, Mexico, ông Rubén Rocha Moya, đã đảo ngược quyết định trở lại văn phòng chỉ sau một ngày, do sự phản đối mạnh mẽ từ đảng cầm quyền của ông sau cáo buộc từ các công tố viên Hoa Kỳ liên quan đến âm mưu buôn lậu ma túy vào Hoa Kỳ.
Các nhà lập pháp bang dự kiến sẽ phê chuẩn yêu cầu xin nghỉ phép vô thời hạn của Thống đốc Rocha Moya. Quyết định này đến sau khi ông tuyên bố mình đã được Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico minh oan khỏi các cáo buộc buôn bán ma túy mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, sự trở lại này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các thống đốc, thượng nghị sĩ và các nhân vật nổi bật khác trong đảng Morena, bao gồm cả Tổng thống Claudia Sheinbaum.
Theo tin từ ABC News, phản ứng phối hợp này đã khiến Thống đốc Rocha Moya rơi vào thế cô lập. Ông sau đó đã thông báo yêu cầu cơ quan lập pháp bang cho phép ông tạm rút lui vô thời hạn, nhấn mạnh rằng “Sinaloa, quốc gia và phong trào chuyển đổi là trên hết”.
Trước đó, ông Rocha Moya đã xin nghỉ phép từ đầu tháng 5, vài ngày sau khi các công tố viên liên bang tại New York công bố bản cáo trạng cáo buộc ông cùng chín quan chức Mexico khác bảo vệ các thành viên của băng đảng Sinaloa để đổi lấy hối lộ, trong khi họ buôn lậu fentanyl, heroin, cocaine và methamphetamine vào Hoa Kỳ. Bản cáo trạng này đánh dấu hành động công khai quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với cái mà họ gọi là nạn tham nhũng lan tràn đang tiếp tay cho các băng đảng ma túy của Mexico, làm gia tăng căng thẳng giữa hai chính phủ.
Ông Rocha Moya, 77 tuổi, một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và mô tả các cáo buộc là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị. Việc ông xin nghỉ phép ban đầu được cho là để hợp tác với cuộc điều tra của Mexico mà không dựa vào quyền miễn trừ hiến định.
Sự việc này cho thấy vai trò và ảnh hưởng của Tổng thống Claudia Sheinbaum trong đảng Morena, khi bà phải cân bằng giữa việc xoa dịu Tổng thống Donald Trump, người cáo buộc các băng đảng ma túy kiểm soát Mexico và thường xuyên đề nghị viện trợ quân sự, và phong trào tiến bộ của bà vốn rất cảnh giác với sự can thiệp của Hoa Kỳ.



