Thống Đốc Kathy Hochul: Vì sao New York cứu nguy giáo dục bằng cách cấm điện thoại trong lớp học

Là một người mẹ trước khi làm Thống đốc, tôi luôn cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ con trẻ, không chỉ con tôi mà cả con cái của mọi người.

Đó là lý do tại sao, với tư cách là “Mẹ Thống đốc” đầu tiên của New York, năm ngoái tôi đã đi tiên phong trong cả nước giải quyết các thuật toán gây nghiện của mạng xã hội. Và giờ đây, chúng tôi đang thực hiện một bước đi táo bạo nữa: trở thành tiểu bang lớn nhất cả nước hạn chế điện thoại di động trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12, áp dụng suốt cả ngày học.

Tôi đã dành cả năm qua đi khắp New York, nói chuyện với mọi người từ bố mẹ, giáo viên, học sinh, hiệu trưởng… Từ vùng Bắc bang đến Long Island, tôi đều nghe thấy một điều giống nhau: điện thoại đang làm hại con em chúng ta.

Một cuộc trò chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên diễn ra trong thư viện, ngồi vòng tròn với các em học sinh. Các em đã cởi mở chia sẻ về tất cả áp lực và căng thẳng mà các em cảm thấy mỗi ngày – lo lắng về ngoại hình, quần áo có “cool” không, có bị bỏ rơi khỏi các buổi tiệc không. Các em mang theo quá nhiều lo âu. Làm sao các em có thể tập trung trong lớp khi đầu óc đầy những suy nghĩ đó và điện thoại thì liên tục rung báo?

Tôi cũng nghe từ các giáo viên nói rằng: “Chúng tôi không thể cạnh tranh nổi nữa. Chúng tôi không thể cạnh tranh với màn hình điện thoại. Chúng tôi đang thua trong cuộc chiến kết nối với học sinh.” Họ muốn xây dựng mối quan hệ với học sinh, muốn dạy học. Nhưng các em thì dán mắt vào điện thoại, xao nhãng, lo lắng và thờ ơ.

Phụ huynh cũng kể với tôi về việc con cái họ ngày càng thu mình và quá tải vì liên tục nhận tin tiêu cực từ điện thoại thông minh.

Những con số nói lên tất cả. Chín mươi lăm phần trăm thanh thiếu niên có điện thoại thông minh. Trung bình mỗi ngày các em nhận 250 thông báo. Các em không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác vì quá sợ bỏ lỡ điều gì đó. Ngay cả chính các em cũng biết là quá nhiều. Một nữ sinh nói với tôi: “Cô phải cứu chúng cháu khỏi chính mình.” Tôi biết em ấy nói thật lòng. Và tôi biết mình phải hành động.

Tôi hiểu nỗi lo chính đáng của phụ huynh khi mất đi đường dây liên lạc trực tiếp với con cái trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng khi đi khắp tiểu bang, tôi cũng nghe từ lực lượng hành pháp rằng trong trường hợp xảy ra thảm kịch, điều cuối cùng bạn muốn là con bạn loay hoay tìm điện thoại. Sự xao nhãng đó có thể khiến các em gặp nguy hiểm, vì các em đã mất tập trung vào người hướng dẫn trong phòng, người được huấn luyện để đưa các em đến nơi an toàn.

Vì vậy, tôi biết chúng tôi không thể làm nửa vời. Con em chúng ta cần chúng ta phải mạnh dạn. Giáo viên cần chúng ta phải quyết đoán. Và phụ huynh đang yêu cầu chúng ta hành động. Đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm. Và tôi kiên định với điều này.

Theo tin từ Fox News ngày 9/5/2025, bắt đầu từ mùa thu này, học sinh sẽ không được dùng điện thoại từ lúc vào trường cho đến khi tan học. Sẽ không còn cảnh lướt mạng thay vì học toán, hay lướt tin tức thay vì học khoa học. Thay vào đó, các em sẽ có thể tập trung, tham gia vào bài học và được là trẻ con một lần nữa.

Mọi người hỏi tôi tại sao vấn đề này lại quan trọng đến vậy. Rất đơn giản: Tôi muốn nghe lại tiếng cười nói ở hành lang. Tôi muốn nghe tiếng nói thật trong giờ thể dục. Tôi muốn các em nhìn vào mắt nhau và nói chuyện trực tiếp. Tôi muốn giáo viên cảm thấy thoải mái để dạy học trở lại. Và tôi muốn tạo ra một môi trường nơi các em thực sự có thể học hỏi và được là trẻ con.

Sức khỏe tinh thần của con em chúng ta đang bị đe dọa. Và tôi sẽ không để mạng xã hội và các công ty công nghệ lớn chi phối cuộc sống của các em. Đó là lý do tại sao, năm ngoái, tôi đã nói với họ rằng đủ rồi. Các bạn không thể tiếp tục dội bom con em chúng ta bằng các thuật toán gây nghiện, có hại của mình. Và giờ đây, chúng tôi đang giành lại lớp học và trả lại tuổi thơ cho các em.

Chưa có tiểu bang nào làm điều này như chúng tôi ở New York. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước khi nói đến điều gì tốt nhất cho con em chúng ta, bởi vì gia đình bạn là ưu tiên của tôi. Tôi đã nói điều đó ngay từ ngày đầu tiên, và hôm nay tôi vẫn giữ vững quan điểm đó.

Vì vậy, tôi tự hào nói rằng thế hệ lãnh đạo tiếp theo đang lớn lên ngay tại New York. Một thế hệ sẽ tập trung hơn, vững vàng hơn và kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh.

Đây là thế hệ học sinh cuối cùng ở New York sẽ lớn lên với điện thoại trong lớp học. Và đó là một điều tốt. Bởi vì từ bây giờ, con em chúng ta sẽ học hỏi và trưởng thành, chứ không phải chỉ bấm và lướt. Các tiểu bang khác nên làm theo New York.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú