Thống đốc bang South Dakota bị trộm mất ví sau một vụ việc tương tự gần đó

Theo Fox News, một phụ nữ vừa bị trộm túi xách ở trung tâm Washington, D.C., chỉ cách nhà hàng nơi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem bị mất túi vài dãy nhà.

Nạn nhân kể với NBC News rằng cô đang ăn tối tại một nhà hàng bên trong khách sạn Westin vào thứ Năm tuần trước thì phát hiện túi xách biến mất khi gia đình cô nhận hóa đơn thanh toán. Báo cáo của cảnh sát cho biết nghi phạm đã giật chiếc túi “từ ghế mà nó đang treo”, theo NBC News.

Ba ngày sau, túi xách của bà Noem, bên trong có 3.000 đô la tiền mặt cùng các giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, chìa khóa, bằng lái xe và thẻ DHS, đã bị đánh cắp tại The Capital Burger, một nhà hàng cách đó chưa đầy 400 mét.

NBC News dẫn lời nạn nhân vụ trộm tại Westin và hai nguồn thạo tin về đoạn phim giám sát mà cơ quan thực thi pháp luật xem được trong vụ của bà Noem cho biết, trong cả hai vụ, nghi phạm đều được mô tả là một người đàn ông da trắng mặc quần áo tối màu, đội mũ bóng chày sẫm màu và đeo khẩu trang N95.

“Tôi sốc vì sự tương đồng của vụ án”, nạn nhân vụ Westin nói với NBC News.

Không rõ liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không, nhưng nạn nhân cũng cho biết cảnh sát đã liên lạc với cô vào thứ Ba, đề cập đến vụ của bà Noem và hỏi liệu bản thân cô có liên quan đến chính trị hay không – câu trả lời là không.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát столичный nói với Fox News Digital hôm thứ Tư rằng cơ quan này không thể bình luận về vụ trộm của bà Noem vì họ không trực tiếp điều tra vụ việc.

Trong vụ của bà Noem, “Toàn bộ gia đình bà, bao gồm cả con cái và cháu chắt, đều đến thành phố” và bà đang dùng tiền mặt trong túi “để chiêu đãi gia đình ăn tối, tham gia các hoạt động và mua quà Phục sinh”, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa nói với Fox News.

Cameron Arcand của Fox News Digital đã đóng góp vào bản tin này.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú