Theo ABC News, Thổ Nhĩ Kỳ vừa trả tự do cho hơn 120 người bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng trước.
Các tòa án ở Istanbul đã ra lệnh phóng thích 127 bị cáo, phần lớn là sinh viên đại học, sau khi họ bị bắt tại nhà riêng vào ngày 24/3 vì tham gia biểu tình phản đối việc thị trưởng đối lập Ekrem Imamoglu bị bỏ tù.
Ông Imamoglu, người bị bắt vào ngày 19/3 với cáo buộc tham nhũng và khủng bố, được xem là đối thủ chính của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Việc ông bị bỏ tù đã gây ra làn sóng biểu tình trên toàn quốc. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hệ thống tư pháp của họ độc lập và không chịu ảnh hưởng chính trị.
Hơn 2.000 người đã bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Trong số đó, khoảng 300 người đã bị giam giữ để chờ xét xử.
Những người được trả tự do hôm thứ Năm bị buộc tội tham gia các cuộc biểu tình bị cấm. Một tòa án đã trả tự do cho 102 nghi phạm, nhiều người trong số họ là sinh viên sắp có kỳ thi, sau khi xem xét thời gian họ đã ở trong tù, nguy cơ bỏ trốn thấp và với điều kiện không được ra nước ngoài. Một tòa án khác đã trả tự do cho 25 người với điều kiện họ phải trình diện cảnh sát thường xuyên.
Việc trả tự do diễn ra sau chiến dịch của các bậc phụ huynh yêu cầu thả tự do cho con cái họ, với nhiều người tổ chức các buổi cầu nguyện hàng ngày bên ngoài một nhà tù ở Silivri, phía tây Istanbul.
Trong số những người được trả tự do có Berkay Gezgin, một sinh viên 22 tuổi, người đã gặp Imamoglu trên đường tranh cử vào năm 2019 và đặt ra khẩu hiệu “Mọi thứ sẽ ổn thôi”, mà sau này thị trưởng Istanbul đã sử dụng trong chiến dịch của mình.
Các vụ án của các bị cáo sẽ được xét xử vào tháng 6 và tháng 9 tại Tòa án Caglayan ở Istanbul.