Hai thiếu nữ 13 tuổi đã có trải nghiệm kinh hoàng khi tàu lượn mang tên Wipe Out tại công viên giải trí Playland’s Castaway Cove ở Ocean City, New Jersey, bị trục trặc vào tối ngày 5 tháng 7, khiến hơn một chục hành khách bị mắc kẹt ở tư thế lộn ngược trong khoảng từ 5 đến 7 phút.
Charlotte Hacker và Emilia Gordon, hai người bạn thân, đã chia sẻ lại khoảnh khắc đáng sợ khi họ bị treo lơ lửng trên không mà không biết khi nào sẽ được giải cứu. Gordon cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu. Bạn cố gắng ngẩng đầu lên nhưng không thể. Thậm chí chỉ nhấc đầu lên một chút cũng rất khó khăn.” Hai cô bé đã cố gắng trò chuyện để tự trấn an trong khi máu dồn lên đầu.
Theo lời kể của các cô bé, người thân của họ dưới mặt đất cũng vô cùng hoảng sợ. Cuối cùng, nhân viên vận hành đã xử lý được sự cố và đưa con tàu hoạt động trở lại, tuy nhiên, họ vẫn phải chờ thêm vài phút nữa mới được cho xuống. Nguyên nhân của vụ trục trặc vẫn chưa được làm rõ, và cũng không có thông tin về việc liệu có ai bị thương hay không.
Mặc dù công viên đã hoàn vé cho hai cô bé, nhưng họ cho rằng điều đó là chưa đủ sau những gì đã trải qua. Đại diện công viên và các cơ quan chức năng liên quan đã được liên hệ để đưa ra bình luận. Sự việc này một lần nữa dấy lên lo ngại về an toàn tại các khu vui chơi giải trí, đặc biệt là trong mùa hè cao điểm.



