Lily Dubose, khi mới 8 tuổi, đã bắt đầu sứ mệnh lan tỏa niềm vui đến các trẻ em bị ảnh hưởng bởi Bão Harvey. Chín năm sau, tầm nhìn của cô đã phát triển thành một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Lily’s Toy Box, với một nhà kho khổng lồ chứa hơn 20.000 món đồ chơi.
“Tôi bắt đầu tặng những món đồ chơi Lego và búp bê của mình cho những đứa trẻ bị ngập lụt, và nó cứ thế tiếp tục,” Lily, hiện đang chuẩn bị bước vào năm cuối cấp ba, chia sẻ. “Tôi nhận ra mình thích tặng đồ chơi vì đó là một hành động đơn giản và trẻ em rất thích đồ chơi, nên điều đó thật vui đối với tôi khi bắt đầu điều này.”
Kể từ năm 2017, Lily’s Toy Box đã trao tặng hơn 100.000 món đồ chơi cho trẻ em trên khắp Hoa Kỳ.
Tổ chức này còn hợp tác với các thương hiệu và quỹ khác nhau, trong đó có quỹ của cầu thủ NFL CJ Stroud. Trong ba năm qua, Lily’s Toy Box và Quỹ CJ Stroud đã đồng tổ chức sự kiện “Trở lại trường học” vào tháng 8, cung cấp cho các gia đình ở khu vực Houston những chiếc ba lô, đồ dùng học tập, giày dép, dịch vụ cắt tóc và đồ chơi.
Lily hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động đến càng nhiều trẻ em càng tốt. Theo ABC News, cô khuyến khích mọi người theo dõi trang Instagram của tổ chức hoặc truy cập website lilystoybox.com để điền đơn cho một trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.



