Thị trưởng New York, Zohran Mamdani, được cho là đã không được phép phát biểu tại lễ tang của Thượng sĩ Lục quân Angel Sarah Rampersad ở Queens vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026. Bà Rampersad là một trong ba quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Jordan trong một cuộc tấn công của Iran vào ngày 17 tháng 7.
Theo nguồn tin từ New York Post, thị trưởng Mamdani đã có mặt tại buổi lễ nhưng tên ông đã không được xướng lên để phát biểu. Một nguồn tin thân cận cho biết gia đình bà Rampersad đã chọn không để ông Mamdani phát biểu nhằm tránh mọi “xao lãng chính trị”.
Văn phòng của thị trưởng sau đó đã công bố bài phát biểu dự kiến của ông. Trong đó, ông Mamdani bày tỏ lòng tiếc thương đối với Thượng sĩ Rampersad và nhấn mạnh sự hy sinh của bà để bảo vệ sự an toàn của mọi người.
Thống đốc New York, Kathy Hochul, và nhiều quan chức khác đã có bài phát biểu tại lễ tang. Thượng sĩ Rampersad, 28 tuổi, được xác nhận đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Hai quân nhân Hoa Kỳ khác, Trung úy Tyler James Feehan và Binh nhì Isabella Gonzales, cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran. Vài ngày trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.



