Thị trưởng New York Zohran Mamdani đang đối mặt với sự phản đối dữ dội sau khi tặng một cây bút tưởng niệm từ buổi lễ kỷ niệm 11/9 cho một cố vấn cấp cao, người này từng đại diện cho một thành viên al-Qaeda bị kết tội. Người anh em họ của kẻ không tặc này là một trong những kẻ đã thực hiện vụ tấn công vào Lầu Năm Góc.
Ông Mamdani đã ký các sắc lệnh hành pháp vào thứ Sáu trước thềm kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ tấn công 11/9, chỉ định ngày này là ngày tưởng niệm và phục vụ toàn thành phố, đồng thời tăng cường các nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố trong tương lai.
Sau khi ký sắc lệnh cuối cùng, ông Mamdani đã trao cây bút cho Giám đốc Sở Cảnh sát New York (NYPD) Jessica Tisch và yêu cầu bà chuyển cho cố vấn trưởng Ramzi Kassem. Trước đây, ông Kassem từng đại diện cho Ahmed al-Darbi, người đã nhận tội về các tội danh chiến tranh liên quan đến các âm mưu của al-Qaeda chống lại các tàu thương mại. Ông al-Darbi cũng là anh em họ của Khalid al-Mihdhar, một trong những kẻ không tặc trên chuyến bay American Airlines số 77, đã đâm vào Lầu Năm Góc, giết chết 184 người.
Việc trao tặng này đã gây ra sự chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự bất bình, cho rằng vai trò của ông Kassem trong buổi lễ là thiếu tôn trọng đối với những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và các lực lượng ứng cứu đầu tiên đã hy sinh để cứu họ.
Bản tin từ Fox News cho biết, Văn phòng Thị trưởng cho biết ông Kassem có mặt tại buổi lễ vì ông và đội ngũ của ông đã soạn thảo cả hai sắc lệnh hành pháp như một phần của nhiệm vụ của ông với tư cách là cố vấn trưởng. Tuy nhiên, vai trò này đã gây ra sự xem xét kỹ lưỡng vì ông Kassem trước đây đã đại diện cho Ahmed al-Darbi, một tù nhân tại Vịnh Guantanamo, người đã nhận tội về các tội danh chiến tranh.
Sự việc này làm dấy lên những tranh luận về việc liệu các nhân vật công chúng có nên liên hệ với những cá nhân có quá khứ gây tranh cãi, đặc biệt là trong các sự kiện tưởng niệm quốc gia quan trọng như 11/9 hay không.



