Cộng đồng dân cư nhỏ ven biển Matagorda, cách Houston khoảng 160 km về phía nam, đã không có bưu điện kể từ đầu năm 2019, khi Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) cho biết hợp đồng thuê tòa nhà bưu điện ban đầu đã hết hạn. Cư dân nơi đây cho biết họ phải lái xe khoảng 30 phút đến bưu điện Wadsworth, cách đó khoảng 16 km, để nhận thư từ, giấy tờ và thuốc men.
Sau khi truyền thông đưa tin vào tháng 1, USPS tuyên bố bưu điện mới tại Matagorda sẽ mở cửa trong “vài tuần”. Tuy nhiên, 10 tháng sau, tòa nhà được dự kiến sẽ làm bưu điện mới vẫn chưa đi vào hoạt động.
Ông Bill Gerstenberger, một cư dân địa phương, cho biết ông đã liên hệ với truyền thông để được giúp đỡ và bày tỏ sự thất vọng khi mọi thứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Theo ông, việc sửa chữa và lắp đặt thiết bị đã gặp nhiều trục trặc, trong đó có vấn đề tìm người lái xe tải chở thiết bị.
USPS khẳng định dự án này là “ưu tiên hàng đầu” và “luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể”. Tuy nhiên, ông Gerstenberger cho rằng sự chậm trễ này phản ánh sự thờ ơ của các cấp chính quyền đối với cộng đồng nhỏ này.
Đối với nhiều cư dân, việc phải lái xe đến Wadsworth gây thêm gánh nặng tài chính, vì họ phải tính toán chi phí xăng xe và hao mòn phương tiện.
Vào cuối ngày thứ Tư, USPS đã gửi thông báo cho biết hoạt động đầy đủ tại Bưu điện Matagorda dự kiến sẽ nối lại “sớm nhất là trong tuần này, trừ khi có vấn đề phát sinh không lường trước”. USPS cũng cho biết sẽ cập nhật cho khách hàng về việc quay trở lại hoạt động bình thường và cảm ơn sự kiên nhẫn của họ.
Theo ABC13.



