Thị trấn Hartman, Colorado, với dân số chỉ 30 người, đã chính thức bị tuyên bố bỏ hoang bởi tiểu bang sau khi toàn bộ các quan chức được bầu từ chức, khiến hệ thống nước gặp sự cố trở thành “mối nguy hại sức khỏe” cho cư dân.
Theo văn phòng Tổng Thư ký Colorado, quyết định này được đưa ra sau một phiên điều trần công khai cho thấy thị trấn không còn Hội đồng Quản trị hay Thư ký Thị trấn, không thể tổ chức bầu cử và sở hữu cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc xử lý hoặc cung cấp nước. “Việc không tuyên bố Hartman bị bỏ hoang sẽ khiến cư dân rơi vào tình trạng pháp lý bế tắc hơn nữa trong bối cảnh nguy cơ sức khỏe, không có thẩm quyền để kinh doanh, tổ chức bầu cử, hoặc sửa chữa cơ sở hạ tầng nước để cung cấp nước sạch.”, Phó Tổng Thư ký Andrew Kline cho biết trong lệnh tuyên bố bỏ hoang.
Thị trấn Hartman từng đối mặt với các cáo buộc biển thủ và lệnh hạn chế. Các biên bản cho thấy từ năm 2022, các đại diện từ Bộ Chính quyền Địa phương (DOLA) đã đến Hartman hơn 30 lần để hỗ trợ bầu cử, bàn giao, thu hồi, từ chức, ngân sách, kiểm toán, quản lý tài trợ và đào tạo cán bộ mới. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2026, DOLA nhận được thư từ chức từ tất cả các ủy viên hội đồng lúc bấy giờ, khiến thị trấn hoàn toàn không còn quan chức chính phủ.
Trước tình hình này, Prowers County sẽ tiếp nhận quyền sở hữu các đường phố và cơ sở hạ tầng nước quan trọng, với mục đích chính là xử lý và cung cấp nước sạch cho người dân. Tình trạng này cho thấy sự khó khăn trong quản lý các cộng đồng nhỏ ở vùng nông thôn Hoa Kỳ, đặc biệt là khi đối mặt với các vấn đề cơ bản như nước sạch.



