Thi thể nhà báo Ukraine tử vong trong trại giam của Nga mang dấu hiệu tra tấn nặng nề

Thi thể nữ nhà báo Ukraine Viktoria Roshchyna, 27 tuổi, đã được phía Nga trao trả cho Kyiv vào ngày 14/2/2025, nằm trong số 757 thi thể, chủ yếu là binh sĩ Ukraine. Điều đáng nói là thi thể cô được cho là mang những dấu hiệu tra tấn rõ rệt sau hơn một năm bị giam cầm.

Viktoria Roshchyna, một nhà báo được biết đến với sự quyết tâm, đã bị lực lượng Nga bắt giữ vào tháng 8/2023 khi đang tác nghiệp ở khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine.

Khi thi thể được trao trả, cô là một trong số ít người không được ghi tên, thay vào đó chỉ có một thẻ gắn ở chân ghi “nam giới không xác định”.

Theo báo cáo, thi thể cô có dấu hiệu đầu bị cạo trọc, vết bỏng ở chân, một xương sườn bị gãy và có thể có dấu vết của điện giật. Một cuộc điều tra về việc giam giữ và cái chết của cô xác nhận một số nội tạng đã bị lấy đi, bao gồm não, mắt và một phần khí quản. Điều này được cho là nhằm che giấu mức độ tra tấn.

Ông Yurii Bielousov, người đứng đầu bộ phận tội phạm chiến tranh của Văn phòng Tổng công tố Ukraine, cho biết cuộc điều tra về cái chết của cô cũng tìm thấy dấu hiệu cho thấy cô đã bị siết cổ.

Mãi đến tháng 4/2024, Nga mới xác nhận việc giam giữ nữ nhà báo này. Đến tháng 10/2024, họ gửi thư cho cha cô, ông Volodymyr Roshchyna, thông báo rằng cô đã chết trong trại giam.

Thi thể cô được đánh dấu bằng ký hiệu “SPAS”, được cho là viết tắt của “suy tim động mạch toàn bộ”, một chỉ định mà giới chức Nga có thể đã sử dụng để ngụy tạo nguyên nhân cái chết chính thức.

Ông Bielousov nói với các phóng viên tham gia điều tra rằng tình trạng thi thể và việc bị ướp đã khiến việc khám nghiệm pháp y không thể xác định được nguyên nhân tử vong chính xác. Cha mẹ của Roshchyna đã yêu cầu xét nghiệm bổ sung.

Sau khi bị bắt, Roshchyna được cho là bị giam giữ tại một đồn cảnh sát ở thành phố Energodar, gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tại đây, theo điều tra, lực lượng Nga đã thiết lập một “phòng tra tấn” và tra tấn tù nhân bằng cách đánh đập dã man và điện giật (được cho là áp dụng vào tai cô).

Vài ngày sau, cô được chuyển đến Melitopol và cũng được cho là đã phải chịu đựng sự tra tấn đáng kể. Đến đầu năm 2024, cô cùng các tù nhân khác được chuyển đến một trung tâm giam giữ trước khi xét xử mang tên “Số 2” ở Taganrog, một thành phố ở tây nam Nga gần biên giới Ukraine. Nơi này được ví như một trại tập trung và được coi là “một trong những nơi khủng khiếp nhất đối với tù nhân Ukraine”. Theo điều tra, luật sư hay các tổ chức quốc tế như Hội Chữ thập đỏ hoặc quan sát viên Liên Hợp Quốc đều không được phép vào trung tâm này.

Roshchyna được cho là đã tuyệt thực trước khi được chuyển đến bệnh viện, hồi phục một phần rồi lại bị đưa trở lại trung tâm giam giữ.

Cô dự kiến được trao trả về Ukraine vào tháng 9/2024, nhưng cuộc trao đổi đã không diễn ra vì lý do không rõ. Sau đó, Roshchyna được báo cáo là đã chết khi đang trên đường di chuyển trong một đoàn xe, nhưng điểm đến của cô vẫn chưa rõ ràng.

Thông tin chi tiết về sự việc đau lòng này được đăng tải trên Fox News ngày 30/4/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú