Thẩm phán ra lệnh phóng thích ngay lập tức sinh viên Tufts khỏi trại giam ICE

Một thẩm phán liên bang tại Vermont vào thứ Sáu vừa qua đã ra lệnh thả ngay lập tức cô Rumeysa Öztürk, một nghiên cứu sinh người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đại học Tufts, người đã bị Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ hồi tháng Ba.

Thẩm phán William K. Sessions III phán quyết rằng cô Öztürk “được tự do trở về nhà ở Massachusetts” và đi lại giữa Massachusetts và Vermont, vì ông “thành thật mà nói, không thấy cô ấy có bất kỳ nguy cơ bỏ trốn nào”. Lệnh này yêu cầu chính phủ phải thả cô ngay lập tức trong khi chờ các thủ tục tiếp theo về đơn yêu cầu habeas corpus của cô.

Luật sư của cô, Mahsa Khanbabai, bày tỏ sự “nhẹ nhõm và vui mừng” trước tin này, nhưng cũng nói thêm rằng “thật không may, đã quá muộn 45 ngày”. Bà Khanbabai nhấn mạnh rằng cô Öztürk đã bị giam giữ suốt thời gian qua “chỉ vì viết một bài xã luận kêu gọi nhân quyền và phẩm giá cho người dân ở Palestine”. Bà đặt câu hỏi: “Khi nào thì việc lên tiếng chống lại áp bức trở thành tội ác? Khi nào thì việc lên tiếng chống lại nạn diệt chủng trở thành điều đáng bị bỏ tù?”.

Cô Öztürk bị bắt giữ trên đường phố ở ngoại ô Boston vào ngày 25 tháng 3. Video ghi lại vụ bắt giữ cho thấy các sĩ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú vây quanh cô trên vỉa hè và nắm lấy cổ tay cô khi cô la hét và bị đưa lên một chiếc SUV gần đó.

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã thu hồi visa sinh viên của cô Öztürk vào cuối tháng 3, dựa trên đánh giá từ Bộ An ninh Nội địa và ICE rằng cô “đã tham gia vào các hiệp hội ‘có thể làm suy yếu chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách tạo ra môi trường thù địch cho sinh viên Do Thái và thể hiện sự ủng hộ đối với một tổ chức khủng bố được chỉ định’”. Đánh giá này bao gồm việc cô đồng viết một bài xã luận “tìm thấy điểm chung với một tổ chức sau đó tạm thời bị cấm khỏi khuôn viên trường”. Bài viết này được cho là đã khiến Bộ Ngoại giao chấp thuận việc thu hồi visa, có hiệu lực ngay lập tức.

Trong bài xã luận đăng trên báo sinh viên năm ngoái, cô Öztürk đã chỉ trích cách Đại học Tufts ứng phó với cuộc chiến ở Gaza.

Trong phiên điều trần bảo lãnh trước đó, cô Öztürk đã lên cơn hen suyễn. Cô khai rằng tần suất, thời gian và cường độ các cơn hen của mình đã tăng lên kể từ khi bị giam giữ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Luật sư Jessie Rossman, người cũng đại diện cho cô, cho biết cô đã có nhiều cơn hen hơn so với số lượng được ghi lại trong bản khai gửi tòa.

Bà Rossman cũng bày tỏ sự “nhẹ nhõm” khi thân chủ của mình sắp được trở về Massachusetts. Bà nói: “Trong 45 ngày, Rümeysa đã bị giam giữ ở Louisiana — cách xa bạn bè, cộng đồng và luật sư của cô ấy hơn 1300 dặm. Trong thời gian đó, cô ấy đã phải chịu đựng các cơn hen suyễn thường xuyên và ngày càng nặng hơn. Đồng thời, chính phủ đã không đưa ra được bất kỳ lý do nào để biện minh cho việc giam giữ cô ấy”.

Vụ việc này dấy lên nhiều tranh cãi về quyền tự do ngôn luận và cách các cơ quan di trú xử lý những trường hợp liên quan đến hoạt động chính trị của sinh viên quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhạy cảm của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú