Thẩm phán chất vấn chính quyền Trump về quyền tự do ngôn luận của sinh viên Tufts bị giam giữ

Trong một phiên điều trần căng thẳng hôm thứ Ba, một thẩm phán liên bang đã
“truy” tới tấp luật sư đại diện chính phủ về việc liệu quyền tự do ngôn luận
của một sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đang bị giam giữ có được bảo vệ hay không.

Rumeysa Öztürk, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tufts, đã bị cơ quan
quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ ngay trên đường phố ở ngoại ô Boston vào ngày
25 tháng 3 vừa qua.

Chính quyền Trump đã thu hồi visa sinh viên của Öztürk vào cuối tháng 3 dựa
trên đánh giá của Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập
cư (ICE) cho rằng cô “có liên quan đến các hiệp hội có thể phá hoại chính
sách đối ngoại của Hoa Kỳ bằng cách tạo ra một môi trường thù địch đối với
sinh viên Do Thái và thể hiện sự ủng hộ đối với một tổ chức khủng bố bị chỉ
định.”

Theo một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao, điều này bao gồm việc đồng tác giả
một bài bình luận “tìm thấy điểm chung với một tổ chức sau đó bị cấm tạm
thời khỏi khuôn viên trường, Cục Lãnh sự đã phê duyệt việc thu hồi, có hiệu
lực ngay lập tức.”

Năm ngoái, Öztürk đã viết một bài bình luận trên tờ báo sinh viên của mình,
trong đó chỉ trích phản ứng của Tufts đối với cuộc chiến ở Gaza.

Trong phiên điều trần hôm thứ Ba tại Tòa phúc thẩm khu vực 2 ở Thành phố New
York, Thẩm phán Barrington Parker Jr. đã hỏi chính phủ liệu họ có tin rằng
bài phát biểu của Öztürk và Mahdawi có được bảo vệ hay không.

Luật sư Drew Ensign của Bộ Tư pháp trả lời: “Thưa ngài, chúng tôi chưa đưa
ra quan điểm về vấn đề đó.”

Thẩm phán Parker đáp lại: “Hãy giúp tôi suy nghĩ thông suốt. Hãy đưa ra
một quan điểm.”

Ông Ensign trả lời: “Tôi không có thẩm quyền đưa ra những quyết định đó. Hiện
tại, đó không phải là một vấn đề trực tiếp.”

Đoạn video lan truyền về vụ bắt giữ Öztürk cho thấy các nhân viên DHS và cơ
quan quản lý xuất nhập cảnh bao vây cô trên vỉa hè, túm lấy cổ tay và đưa cô
khỏi đường phố vào một chiếc SUV gần đó khi cô la hét.

Cô đã bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở Louisiana – cách xa nơi cô
sống và bị bắt hàng ngàn dặm – trong khi cô đấu tranh chống lại việc trục
xuất.

Các luật sư của cô lập luận rằng vụ việc nên được chuyển đến Vermont, vì đó
là nơi cuối cùng cô được đưa đến trước khi bị chuyển đến Louisiana. Thẩm
phán William Sessions của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã ra lệnh chuyển Öztürk đến
Vermont vào đầu tháng này.

Trong khi bị giam giữ, Öztürk đã bị các cơn hen suyễn.

“Các phòng ký túc xá trong khu giam giữ rất đông đúc, và những người phụ nữ
khác đã báo cáo nhìn thấy chuột trong phòng ký túc xá,” cô viết trong một
hồ sơ tòa án hôm thứ Hai. “Ngoài ra, máy điều hòa không khí chạy hầu hết
cả ngày, và tôi không được tiếp cận ngay với không khí trong lành.”

Cùng ngày thứ Ba, Tòa phúc thẩm khu vực 2 đã nghe các tranh luận về việc liệu
họ có nên chấp thuận hoặc bác bỏ lệnh của một thẩm phán liên bang khác về
việc trả tự do cho sinh viên Mohsen Mahdawi của Đại học Columbia hay không.

Mahdawi, 34 tuổi, người có thẻ xanh, sinh ra và lớn lên trong một trại tị
nạn ở Bờ Tây, đã bị các nhân viên DHS bắt giữ vào ngày 14 tháng 4 trong khi
được phỏng vấn để nhập tịch tại một văn phòng nhập cư ở Vermont. Anh ta đã
được thả khỏi tù nhờ đóng tiền bảo lãnh vào tuần trước.

Ông Ensign lập luận rằng Mahdawi không nên được tự do vì điều đó sẽ cản trở
khả năng thực hiện việc trục xuất của chính phủ và dẫn đến “những thách thức
về kỹ thuật” và “chi phí hoạt động” cho chính phủ.

Naz Ahmad, luật sư của Mahdawi, nói đùa rằng chỉ một ngày sau khi anh ta được
thả, Mahdawi đã xuất hiện từ xa bằng Webex. Ahmad cũng lập luận rằng nếu
Mahdawi bị ra lệnh giam giữ lại, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền tự do
ngôn luận của anh ta.

“Tự do là điều bình thường, và chính phủ muốn phá vỡ sự tự do đó,” Ahmad
nói.

Mahdawi là một nhà tổ chức chủ chốt của các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine
tại Columbia năm ngoái. Trường Ivy League này đã trở thành tâm điểm của các
cuộc biểu tình tương tự tại các trường đại học trên toàn quốc và thu hút sự
phẫn nộ đặc biệt của các đảng viên Cộng hòa trên Đồi Capitol.

Chính quyền Trump biện minh cho việc giam giữ anh ta, lập luận rằng “sự hiện
diện và các hoạt động của anh ta ở Hoa Kỳ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm
trọng bất lợi cho chính sách đối ngoại và sẽ làm tổn hại đến lợi ích chính
sách đối ngoại cấp bách của Hoa Kỳ,” theo thông báo của DHS cho Mahdawi
xuất hiện.

Thẩm phán Geoffrey W. Crawford của Tòa án Quận Liên bang ở Vermont đã ra lệnh
thả Mahdawi nhờ đóng tiền bảo lãnh vào tuần trước, so sánh tình hình chính
trị ngày nay với Nỗi sợ Đỏ lần thứ hai của những năm 1950.

“Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia chứng kiến hành động gây ảnh hưởng
của chính phủ nhằm ngăn chặn cuộc tranh luận,” Thẩm phán Crawford nói.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa án vào tuần trước sau khi được thả,
Mahdawi đã có một giọng điệu thách thức.

“Tôi nói rõ ràng và lớn tiếng với Tổng thống Trump và Nội các của ông: Tôi
không sợ các ông,” anh nói.

Theo nguồn tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú