Cựu Tổng thống Joe Biden, 82 tuổi, đang dần quay trở lại với công chúng sau khi rời nhiệm sở tháng trước. Ông vừa có bài phát biểu đầu tiên và tham gia các cuộc phỏng vấn hậu nhiệm kỳ.
Trong buổi trò chuyện trên chương trình “The View” sáng thứ Năm, ông Biden đã nhìn lại thất bại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua và bàn về tương lai của đảng. Dù chính quyền của ông luôn khẳng định sự minh mẫn của vị tổng thống ngoài 80 tuổi này trong suốt nhiệm kỳ, nhưng màn tranh luận “thảm họa” với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và việc ông sau đó dừng chiến dịch tái tranh cử đã cho thấy một thực tế khác.
Ông Biden giải thích lý do rút lui là “không muốn làm chia rẽ Đảng Dân chủ”. Tuy nhiên, khi đảng này đang đối mặt với hậu quả của việc mất Nhà Trắng, Thượng viện và không giành lại được Hạ viện vào tháng 11, vấn đề thâm niên trong bộ máy lãnh đạo lại nổi lên.
Điển hình là trường hợp của Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), 35 tuổi, một gương mặt cấp tiến đầy triển vọng cho cuộc đua tổng thống năm 2028. Cô vừa xác nhận sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện.
Người phát ngôn của AOC cho biết, “rõ ràng là động lực ngầm trong nội bộ đảng về vấn đề thâm niên chưa thay đổi nhiều như cần thiết, nên tôi nghĩ mình sẽ ở lại Ủy ban Năng lượng và Thương mại.” Trước đó, AOC đã thua cuộc đua vào vị trí này trước Dân biểu Gerry Connolly, 74 tuổi. Ông Connolly gần đây thông báo sẽ rút lui vì lý do sức khỏe, mở ra cơ hội cho AOC lần nữa cân nhắc, đặc biệt khi vị trí này rất quan trọng để điều tra chính quyền Tổng thống Trump nếu Đảng Dân chủ giành lại Hạ viện vào năm 2026.
Quyết định của AOC làm nóng lại cuộc tranh luận về thâm niên, vốn đã được khơi mào bởi kế hoạch của Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC), David Hogg.
Hogg, 25 tuổi, thông qua Super PAC của mình, dự định chi 20 triệu USD để hỗ trợ các ứng viên Dân chủ trẻ tuổi tranh cử ở các khu vực “xanh đậm”, nơi ông cho rằng các lãnh đạo kỳ cựu đang “ngủ quên”. Động thái này bị nhiều người chỉ trích, trong đó có chiến lược gia kỳ cựu James Carville, gọi đó là “điều điên rồ nhất tôi từng nghe”. Ông Carville đặt câu hỏi: “Chúng ta không phải là đang tranh cử với Đảng Cộng hòa sao?”.
Dù Hogg và Carville sau đó đã có một cuộc phỏng vấn chung hiếm hoi để xoa dịu tình hình, hành động của Hogg đã khiến Chủ tịch DNC Ken Martin đưa ra tối hậu thư: hoặc giữ thái độ trung lập trong các cuộc bầu cử sơ bộ, hoặc từ chức khỏi vị trí lãnh đạo đảng.
Dân biểu Ro Khanna từ California, một trong những gương mặt trẻ nổi bật phản đối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và được xem là ứng viên tiềm năng cho năm 2028, chia sẻ với Fox News rằng “chúng ta cần phải tái định vị toàn bộ Đảng Dân chủ với một cương lĩnh mạch lạc và hướng tới tương lai, và nhiều lãnh đạo cần làm điều đó, những lãnh đạo mới, không phải là ‘lão làng’. Tôi hy vọng sẽ là một phần trong đó.”
Việc AOC không tranh cử vị trí lãnh đạo Ủy ban Giám sát diễn ra trong bối cảnh tin đồn về tham vọng tổng thống (2028) hoặc thượng nghị sĩ (2026) của cô ngày càng lan rộng. Một video theo phong cách tranh cử của cô cùng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong chuyến đi “Chống lại giới tài phiệt” gần đây đã gây chú ý.
Những tin đồn này càng có cơ sở khi AOC đạt kỷ lục gây quỹ, thu về 9.6 triệu USD trong ba tháng qua – một trong những con số lớn nhất đối với một dân biểu Hạ viện. Một cuộc thăm dò của Siena College cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer tại New York giảm xuống 39%, trong khi AOC tăng vọt lên 47%. Thượng nghị sĩ Schumer từng vấp phải chỉ trích từ nội bộ đảng hồi tháng 3 vì ủng hộ dự luật ngân sách được Tổng thống Trump hậu thuẫn, giúp tránh việc chính phủ đóng cửa.
Rõ ràng, Đảng Dân chủ đang đứng trước một ngã ba đường, nơi cuộc chiến giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa thâm niên và sự đổi mới đang diễn ra mạnh mẽ. Kết quả của cuộc đấu tranh nội bộ này sẽ định hình tương lai của đảng trong những năm tới.
Theo tin từ Fox News ngày 08/05/2025.