Texas: Nữ vận động viên chạy siêu marathon ở Uvalde tưởng niệm nạn nhân, gây quỹ học bổng

Một nữ vận động viên chạy siêu marathon (ultramarathoner) từ San Antonio, Texas, đang thực hiện cuộc chạy bộ đặc biệt tại Uvalde để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng tại trường tiểu học Robb Elementary.

Đây là năm thứ ba liên tiếp cô Paloma Gonzalez làm điều này, đánh dấu cột mốc 3 năm kể từ thảm kịch xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2022.

Năm ngoái, Paloma đã chạy 71 dặm từ San Antonio đến Uvalde. Năm nay, để gần gũi hơn với cộng đồng Uvalde, cô quyết định chạy ngay trong thành phố này. Cuộc chạy 24 giờ của cô bắt đầu vào ngày 23 tháng 5 từ một bức bích họa ở lối vào thành phố, hướng về quảng trường Uvalde Plaza và tiếp tục theo lộ trình khoảng 6 dặm lặp đi lặp lại.

Cô Gonzalez chia sẻ rằng cô cảm thấy xúc động khi được người dân Uvalde chào đón như một người hùng năm trước, khiến cô cảm thấy mình là một phần của cộng đồng này.

Mục tiêu chính của cuộc chạy lần này là gây quỹ để trao học bổng cho các học sinh Uvalde. Năm ngoái, cô đã gây quỹ đủ để trao sáu suất học bổng trị giá 1,000 đô la mỗi suất. Năm nay, cô hy vọng có thể trao được nhiều hơn. Để làm được điều này, cô đã lập trang GoFundMe và bán áo phông in tên các nạn nhân với giá 25 đô la mỗi chiếc, toàn bộ lợi nhuận dùng cho việc gây quỹ học bổng.

Cô Paloma Gonzalez không chạy một mình. Sau cuộc chạy năm ngoái, nhiều người trong cộng đồng Uvalde và San Antonio đã bày tỏ mong muốn tham gia. Năm nay, cô sẽ có ít nhất 15 thành viên gia đình và một câu lạc bộ chạy bộ đồng hành cùng cô trong một vài dặm đường.

Theo tin từ KHOU News ngày 23/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú