Theo nguồn tin Fox News ngày 19/04/2025, cựu ngôi sao chương trình truyền hình thực tế “Real Housewives of Beverly Hills”, Teddi Mellencamp, mới đây đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về cuộc chiến chống ung thư giai đoạn 4 và nỗi đau khi phải xa các con.
Ở tuổi 43, Teddi đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Trong một cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, cô bày tỏ sự dằn vặt khi nghĩ về việc căn bệnh ảnh hưởng đến ba đứa con nhỏ: Slate 12 tuổi, Cruz 10 tuổi và Dove 5 tuổi (là con chung với chồng cũ Edwin Arroyave).
“Tôi cảm thấy như các con không hiểu được nỗi đau giày vò mà tôi phải chịu đựng mỗi ngày khi nghĩ về chúng,” Teddi nghẹn ngào chia sẻ, nói thêm rằng ý nghĩ phải rời xa các con khi chúng còn quá nhỏ là “cực kỳ đáng sợ”.
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của cô là không có đủ thời gian bên các con khi phải liên tục điều trị bằng xạ trị, liệu pháp miễn dịch và phẫu thuật để loại bỏ các khối u mới khi ung thư di căn.
Teddi nhớ lại một khoảnh khắc đau lòng khi đang nằm viện: “Tôi chợt nghĩ, ‘Hình như hôm nay là sinh nhật của Dove’. Và Edwin nói, ‘Đúng vậy, là bữa tiệc con đã lên kế hoạch đấy’. Tôi đã ước ‘Liệu họ có thể cho tôi ra ngoài chỉ hôm nay thôi không?’”. Dù anh Edwin trấn an rằng họ sẽ tổ chức một bữa tiệc khác khi cô xuất viện, Teddi vẫn “tan nát cõi lòng” vì không biết liệu con gái có nhớ rằng mẹ đã vắng mặt trong ngày đặc biệt đó hay không.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với Extra, Teddi cho biết hai con gái có vẻ ổn hơn vì thường xuyên hỏi han về bệnh tình của mẹ, nhưng con trai Cruz thì “hơi bối rối vì không hỏi nhiều”. Cô kể lại một tình huống khiến cô vừa thương vừa buồn cười: “Hôm nọ tôi đang uống nước, thằng bé hỏi ‘Con uống một ngụm được không?’. Tôi bảo ‘Được chứ’. Rồi nó lại nói ‘Thôi, không sao đâu, mẹ đang bị lây nhiễm mà’. Tôi phải giải thích ‘Mẹ không lây nhiễm đâu con trai à’”. Cô nói thêm rằng con trai đôi khi còn thức dậy giữa đêm để kiểm tra xem cô có còn thở hay không.
Teddi Mellencamp lần đầu được chẩn đoán ung thư hắc tố giai đoạn 2 vào tháng 10/2022 và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Đến tháng 2/2025, cô phát hiện có nhiều khối u não, sau đó ung thư di căn sang phổi và gần đây nhất là thêm 4 khối u mới trên não.
Chia sẻ với “Nightline”, Teddi cho biết các bác sĩ nói rằng cô có “50/50” cơ hội sống sót. Cô đã nói với bác sĩ rằng “50/50 ư? Tôi sẽ không mua một chiếc xe chỉ chạy được 50% thời gian. Tôi không muốn điều này”. Bác sĩ giải thích rằng tỷ lệ đó là do liệu pháp miễn dịch mới xuất hiện chưa lâu và nghiên cứu chỉ mới theo dõi được đến đó. “Đó là lúc tôi cố gắng tìm kiếm những điều tích cực,” Teddi nói.
Cuộc chiến với bệnh tật của Teddi Mellencamp là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là với những người thân yêu nhất.
Bạn có thể xem bài đăng của Teddi Mellencamp trên Instagram tại đây: