Nữ ca sĩ Taylor Swift đã vượt qua Beyoncé để trở thành nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử Giải thưởng Video Âm nhạc của MTV (MTV VMAs) vào Chủ Nhật, nâng tổng số tượng vàng của cô lên 32 giải. Trước đó, Swift và Beyoncé ngang bằng nhau với 30 giải.
Swift đã giành giải thưởng danh giá Video của Năm cho ca khúc “The Fate of Ophelia” và dành tặng giải thưởng này cho cố nghệ sĩ Dolly Parton, mà cô mô tả là “showgirl tối thượng”. Nữ ca sĩ cũng nhận giải thưởng Lần đầu Tiên của chương trình: Giải Thưởng Giám Đốc Nghệ Sĩ (Artist Director Honors), được ban tổ chức cho biết là nhằm vinh danh những người có công lao động phía sau ống kính đã mở rộng khả năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.
Trong buổi lễ, Swift đã chia sẻ về khoảng 60 video âm nhạc mà cô đã thực hiện trong 20 năm qua, 18 trong số đó do chính cô viết và đạo diễn. Cô bày tỏ niềm vui khi thực hiện video âm nhạc, đặc biệt là nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ.
Giải thưởng này đến chỉ vài ngày sau khi Swift phát hành bốn ca khúc bonus cho “The Life of a Showgirl: The Encore,” phiên bản đặc biệt của album năm 2025 “The Life of a Showgirl”. Sau lễ trao giải, Swift đã giới thiệu buổi công chiếu video âm nhạc cho “Patient Zero”, một trong những ca khúc mới trong phiên bản “Encore”. Video này do chính Swift đạo diễn, với sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell, và được quay bởi nhà quay phim đoạt giải Oscar Emmanuel Lubezki.
Swift cho biết trên mạng xã hội rằng cô đã khám phá các thể loại điện ảnh và văn học yêu thích thông qua video “Patient Zero”, kết hợp các yếu tố của truyện ma gothic, tội phạm có thật và phim tâm lý ly kỳ. Ngôi nhà trong video được xem là ẩn dụ cho sự lạnh lẽo của một mối quan hệ đã phai nhạt.
Ca khúc “Patient Zero” đã phá kỷ lục là bài hát được stream nhiều nhất bởi một nghệ sĩ nữ trong một ngày trong năm nay. Theo NBC News, chuỗi thành công này củng cố vị thế của Taylor Swift trong làng nhạc và điện ảnh.



