Tang lễ của Giáo hoàng Francis diễn ra tại Vatican hôm thứ Bảy, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới và tín đồ Công giáo. Hơn 250.000 người đã đến Quảng trường Thánh Peter để tiễn biệt vị Giáo hoàng đáng kính.
Thánh lễ được cử hành trong một ngày xuân tươi đẹp, vốn dĩ là một ngày đặc biệt dành cho giới trẻ Công giáo.
Giáo hoàng Francis đã tự tay biên soạn các nghi thức tang lễ, giản lược các chi tiết rườm rà để nhấn mạnh vai trò của Giáo hoàng chỉ là một mục tử, không phải “một người quyền lực của thế giới này”.
Xem thêm: Tường thuật trực tiếp tang lễ Giáo hoàng Francis
Hồng y Giovanni Battista Re ca ngợi Giáo hoàng Francis là “một vị Giáo hoàng gần gũi với mọi người, với một trái tim rộng mở”.
Mặc dù tập trung vào những người yếu thế, tang lễ vẫn có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.
Để đảm bảo an ninh, chính quyền Ý đã triển khai hơn 2.500 cảnh sát, 1.500 binh sĩ và một tàu khu trục ngoài khơi.
Nhiều người đã đến Rome vào cuối tuần này để tham dự lễ phong thánh cho Carlo Acutis, vị thánh trẻ tuổi đầu tiên của thiên niên kỷ mới.
“Ngài là một vị Giáo hoàng rất lôi cuốn, rất nhân ái, trên hết là rất con người,” Miguel Vaca, một người hành hương từ Peru chia sẻ.
Những người nghèo khó và bị gạt ra ngoài lề xã hội chào đón ngài
Giáo hoàng Francis, vị Giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên và là thành viên dòng Tên, qua đời vào Thứ Hai Phục Sinh ở tuổi 88 sau khi bị đột quỵ.
Sau tang lễ, các Hồng y sẽ bắt đầu quá trình bầu Giáo hoàng mới, có thể diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng Năm. Trong thời gian này, Vatican sẽ do một số Hồng y điều hành, trong đó có Hồng y Re, 91 tuổi.
Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung thánh đường St. Mary Major, gần nhà ga xe lửa chính của Rome. Ước tính có khoảng 300.000 người sẽ đứng dọc theo tuyến đường dài 4 km để tiễn đưa Giáo hoàng.
Bốn mươi khách mời đặc biệt, do tổ chức từ thiện Caritas của Vatican và cộng đồng Sant’Egidio tổ chức, sẽ chào đón quan tài của ngài tại vương cung thánh đường, tôn vinh những nhóm người bị gạt ra ngoài lề xã hội mà Giáo hoàng Francis ưu tiên: người vô gia cư, người di cư, tù nhân và người chuyển giới.
“Người nghèo có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa,” Vatican trích lời Giáo hoàng Francis giải thích về sự lựa chọn này.
Mối quan hệ đặc biệt với vương cung thánh đường
Ngay cả trước khi trở thành Giáo hoàng, Đức Francis đã có một tình cảm đặc biệt đối với Vương cung thánh đường St. Mary Major, nơi có biểu tượng Đức Mẹ phong cách Byzantine, Salus Populi Romani, mà Đức Francis đặc biệt sùng kính. Ngài thường cầu nguyện trước biểu tượng này trước và sau mỗi chuyến công du nước ngoài.
Việc lựa chọn vương cung thánh đường này cũng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, gắn liền với dòng Tên của Đức Francis. Thánh Ignatius Loyola, người sáng lập dòng Tên, đã cử hành Thánh lễ đầu tiên của mình tại vương cung thánh đường vào ngày Giáng sinh năm 1538.
Đám đông chờ đợi hàng giờ để tiễn biệt Đức Francis
Trong ba ngày qua, hơn 250.000 người đã xếp hàng dài để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng khi thi hài của Đức Francis được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter. Vatican đã mở cửa vương cung thánh đường suốt đêm để phục vụ người dân.
Vào rạng sáng thứ Bảy, họ đã quay trở lại và sẵn sàng nói lời tạm biệt cuối cùng, một số người nhớ lại những lời ngài đã thốt ra trong đêm đầu tiên được bầu và trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình.
“Chúng tôi ở đây để tôn vinh ngài vì ngài luôn nói ‘đừng quên cầu nguyện cho tôi’,” Sơ Christiana Neenwata đến từ Biafrana, Nigeria nói. “Vì vậy, chúng tôi cũng ở đây để trao cho ngài tình yêu mà ngài đã trao cho chúng tôi.”
—
Thông tin từ hãng tin Associated Press.