Một sự thay đổi đáng chú ý đang diễn ra tại các buổi họp báo của Tòa Bạch Ốc dưới chính quyền Tổng Thống Trump: sự xuất hiện của ghế dành cho “truyền thông mới”. Đây là ý tưởng của Thư ký Báo chí Karoline Leavitt, nhằm tiếp cận những người Mỹ không còn chỉ dựa vào cái mà họ gọi là “đội ngũ phóng viên Tòa Bạch Ốc lỗi thời” để lấy thông tin.
Ghế “truyền thông mới” này không lấy đi chỗ của ai, mà được đặt ở vị trí vốn dành cho nhân viên hoặc khách mời bên cạnh bục phát biểu. Giờ đây, nó là nơi dành cho những tiếng nói mới nổi, thường được Thư ký Báo chí Leavitt giới thiệu trước khi đặt câu hỏi đầu tiên – vị trí mà trước đây thường thuộc về hãng tin Associated Press.
Những người ngồi vào ghế này khá đa dạng, có cả những người quen thuộc với giới chính trị Washington lâu năm nhưng làm việc cho các tổ chức truyền thông mới thành lập, lẫn những giọng nói hoàn toàn mới như các nhà sản xuất podcast, những người mà có lẽ khó lòng có mặt tại phòng họp báo dưới các chính quyền trước đây.
Phía Tòa Bạch Ốc cho rằng việc này là để phục vụ người dân, chứ không phải “đội ngũ phóng viên Tòa Bạch Ốc lỗi thời”. Họ tin rằng sự phản đối từ các hãng tin truyền thống chính là bằng chứng cho thấy họ sợ mất quyền kiểm soát phòng họp báo.
Tất nhiên, ghế “truyền thông mới” cũng đối mặt với chỉ trích, chủ yếu từ các hãng tin truyền thống. Một số người ngồi ghế này bị chê là đặt câu hỏi quá dễ dãi hoặc ca ngợi Tổng Thống và Thư ký Báo chí. Tuy nhiên, những người từng trải nghiệm ghế này, như nhà sản xuất podcast John Ashbrook, cho biết họ nhận thấy “liếc mắt” và “cười khẩy” từ các nhà báo truyền thống, nhưng cảm thấy hài lòng khi những hãng tin đó vẫn phải ghi lại tin tức từ câu hỏi của mình.
Tim Pool, người dẫn chương trình “Timcast IRL”, một trong những người ngồi ghế này gây nhiều tranh cãi, cũng chia sẻ về “ánh mắt khinh khỉnh” và sự “khinh miệt” trên mạng xã hội từ các phóng viên chính thống. Anh cho rằng các phóng viên truyền thống “đi theo một lối mòn”, thiếu sự tò mò và hành xử “giống như những nữ sinh trung học hơn là những chuyên gia”. Pool tin rằng cần có sự cạnh tranh trong lĩnh vực báo chí để mang đến những góc nhìn đa dạng, điều mà anh cho là ý nghĩa thực sự của sự đa dạng.
Thư ký Báo chí Karoline Leavitt giải thích rằng Tổng Thống Trump đã “cách mạng hóa truyền thông và cách người Mỹ tiếp nhận thông tin”. Ông đã mở cửa chiến dịch cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhà sản xuất podcast, và nỗ lực này được tiếp tục tại Tòa Bạch Ốc.
Đáng ngạc nhiên, ngay cả cựu Thư ký Báo chí của Tổng Thống Obama, Jay Carney, cũng khen ngợi sự thay đổi này. Ông nói rằng điều quan trọng là phải nhận ra bối cảnh truyền thông đã thay đổi, cần đưa những tiếng nói mới vào và tạo ra sự xáo trộn. “Tôi nghĩ điều đó đáng ngưỡng mộ… Mọi người đều có thể học hỏi từ đó,” Carney nhận xét.
Rõ ràng, sự xuất hiện của ghế “truyền thông mới” đang khuấy động không khí tại Tòa Bạch Ốc, phản ánh xu hướng người dân ngày càng tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau ngoài các kênh truyền thống quen thuộc. Đây có thể là một bước đi chiến lược để tiếp cận cử tri, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của báo chí trong bối cảnh truyền thông đang phân mảnh như hiện nay.
Theo Fox News ngày 12/05/2025.