Tám thành viên Hải quân Hoa Kỳ trên tàu USS Abraham Lincoln đã cố gắng tự sát kể từ đầu đợt triển khai kéo dài, một quan chức Hải quân cấp cao cho biết trong một bức thư mà NBC News có được.
Thời gian triển khai dài, mà một số quân nhân trên tàu mô tả là cực kỳ khó khăn, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn. Không có trường hợp tử vong nào được quy cho việc tự sát trong đợt triển khai này.
Theo bức thư, số vụ tự sát cố ý bao gồm cả các thành viên thủy thủ đoàn và các quân nhân từ phi đoàn không quân của tàu sân bay, nhóm tấn công và nhân viên hải đội khu trục, các tàu khu trục hộ tống và tất cả các phi đoàn hàng không được triển khai. Bức thư được Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao gửi cho Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, D-N.Y.
Khoảng 7.500 quân nhân, chủ yếu là thủy thủ, thuộc biên chế của nhóm tấn công. Một quan chức Hải quân cho biết bức thư đã được gửi tới bà Gillibrand vào thứ Ba.
Quan chức này cho biết số lượng thủy thủ nhảy khỏi tàu khi tàu Lincoln đang ở Trung Đông để hỗ trợ chiến tranh với Iran vẫn là hai, như đã được báo cáo trước đó. Quan chức này không cung cấp chi tiết về sáu vụ cố gắng khác.
Trong thư, ông Cao đã trả lời một loạt câu hỏi mà bà Gillibrand, một thành viên của Ủy ban Quân vụ, đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong một bức thư trước đó. Bức thư cũng đề cập đến những lo ngại của bà Gillibrand về các điều kiện và nguồn lực y tế trên tàu Lincoln.
Trong một tuyên bố, bà Gillibrand cho biết các điều kiện trên tàu là “nghiêm trọng và đang xấu đi”. Bà nói thêm: “Các binh sĩ và gia đình của chúng tôi đã hy sinh vô cùng mỗi ngày, thế nhưng Tổng Thống Donald Trump lại gạt bỏ họ với sự thiếu tôn trọng công khai.”
Tổng Thống Donald Trump trước đó đã nói rằng đợt triển khai “không hề đủ dài”.
Tàu đã ở trên biển mà không có điểm dừng cảng trong 286 ngày để hỗ trợ cuộc chiến của Hoa Kỳ với Iran. Một đợt triển khai điển hình kéo dài sáu đến bảy tháng, với các điểm dừng thường xuyên để bổ sung nguồn cung cấp thực phẩm.
Tàu Lincoln rời San Diego vào tháng 11. Đợt triển khai của nó lẽ ra phải kết thúc vào tháng 5, nhưng đã bị kéo dài sau khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2. Con tàu đã ghé thăm Thái Lan trong tháng này và hiện đang trên đường trở về San Diego sau một điểm dừng ở Guam.
Thân nhân của những người trên tàu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu lương thực và tinh thần sa sút, cũng như việc thời gian kéo dài trên biển đã “tàn phá” sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn, như một người thân đã mô tả với NBC News vào tháng trước.
Một số quan chức quân đội đã hạ thấp hoặc bác bỏ những tuyên bố này. Trong một bài xã luận trên The Wall Street Journal, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, đã mô tả những lo ngại này là “tin cũ” đã được giải quyết từ nhiều tháng trước.
Mùa hè này, một quan chức Hải quân cho biết các quan chức không nhận thấy sự gia tăng về ý định hoặc cố gắng tự sát trên tàu và sức khỏe của quân nhân là ưu tiên hàng đầu. “Chúng tôi coi trọng sức khỏe của mọi quân nhân và có sẵn các chuyên gia tôn giáo, y tế và sức khỏe tâm thần để đánh giá và giải quyết các mối quan tâm khi chúng phát sinh,” quan chức này cho biết trong một tuyên bố.
Tàu Lincoln có năm tuyên úy, một nhà tâm lý học lâm sàng, một nhân viên xã hội lâm sàng, các kỹ thuật viên sức khỏe hành vi và một cố vấn phối hợp phòng ngừa tích hợp để hỗ trợ thủy thủ đoàn, theo quan chức Hải quân cho biết.
Tin tức từ NBC News ngày 23 tháng 9 năm 2026.



