Tại Phiên Tòa Diddy: Kid Cudi Kể Chuyện Xe Bị Đốt, Ví Ông Trùm Giải Trí Như ‘Siêu Phản Diện Marvel’

Rapper nổi tiếng Kid Cudi, tên thật là Scott Mescudi, vừa gây chú ý khi ra tòa làm chứng trong phiên xử gây chấn động của ông trùm âm nhạc Sean “Diddy” Combs tại New York.

Kid Cudi, người từng hẹn hò ngắn ngủi với Cassie – bạn gái “hợp tan” nhiều lần của Diddy, đã chia sẻ những lời khai chi tiết về mối quan hệ căng thẳng với ông trùm. Anh cáo buộc Diddy đã đột nhập vào nhà mình ở Hollywood Hills vào năm 2011. Đặc biệt, Kid Cudi kể lại vụ việc chiếc xe Porsche của anh bị phóng hỏa bằng bom xăng (Molotov cocktail) vào năm 2012. Trước đó tại tòa, Cassie cũng từng làm chứng rằng Diddy, trong cơn ghen tuông, đã dọa cho nổ tung xe của Kid Cudi.

Kid Cudi cho biết anh đã gặp Diddy tại một khách sạn ở Los Angeles sau vụ cháy xe. Anh mô tả hình ảnh Diddy lúc đó đang nhìn ra cửa sổ với hai tay chấp sau lưng, giống như một “siêu phản diện trong truyện tranh Marvel”. Dù Diddy có vẻ không biết về vụ cháy lúc đó, nhưng nhiều năm sau, ông này đã đưa ra lời xin lỗi chung chung cho những chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của Diddy khẳng định ông không liên quan gì đến vụ phóng hỏa này.

Phiên tòa cũng nghe lời khai từ nhiều nhân chứng khác. George Kaplan, cựu trợ lý của Diddy, mô tả một cuộc xô xát giữa Diddy và Cassie trên máy bay riêng năm 2015, nơi ông nghe thấy tiếng kính vỡ và thấy Diddy đứng phía trên Cassie với ly rượu whisky. Kaplan còn nói rằng từng phải mua mỹ phẩm để che các vết bầm tím trên mặt Cassie. Mylah Morales, một nghệ sĩ trang điểm từng làm việc với Cassie, cũng xác nhận đã thấy Cassie bị thương tích rõ ràng (mắt sưng, môi rách, đầu sưng) sau một bữa tiệc, dù cô không chứng kiến trực tiếp cảnh bạo lực.

Ngay cả quản lý khách sạn L’Ermitage Beverly Hills, Frederic Zemmour, cũng được gọi ra làm chứng, cho biết các phòng sau khi Diddy lưu trú thường cần phải dọn dẹp rất kỹ lưỡng vì ông này để lại “quá nhiều” dầu và sáp nến.

Về khía cạnh pháp lý, các công tố viên xem vụ phóng hỏa xe là một “tội phạm nền tảng” trong khuôn khổ luật chống băng đảng (RICO), điều mà Diddy bị cáo buộc âm mưu. Theo giải thích của các chuyên gia pháp lý (theo phân tích của Danny Cevallos trên NBC News), để buộc tội Diddy về âm mưu băng đảng, chính phủ chỉ cần chứng minh ông ta đồng ý tham gia vào âm mưu chung và ít nhất hai “tội phạm nền tảng” đã xảy ra hoặc có ý định xảy ra như một phần của âm mưu, không cần chứng minh Diddy trực tiếp thực hiện các tội đó, bao gồm cả vụ phóng hỏa xe của Kid Cudi.

Kid Cudi là tâm điểm chú ý trong ngày ra tòa, thu hút đám đông bên ngoài và giữ vẻ tự tin khi làm chứng. Diddy, trong trang phục màu kem và quần kaki, ngồi nghe lời khai một cách khá bình tĩnh. Đã có khoảnh khắc căng thẳng khi công tố viên phản đối mạnh mẽ việc luật sư biện hộ hỏi Kid Cudi về đời sống tình dục với Cassie, và thẩm phán đã đồng ý rằng câu hỏi này vượt quá giới hạn và yêu cầu xóa khỏi hồ sơ.

Phiên tòa xét xử Diddy sẽ tạm dừng vào thứ Năm và thứ Sáu do kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ Trận vong và sẽ tiếp tục vào thứ Ba tuần tới.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú