“`html
Một người đàn ông ở Seattle đã đi hơn 60 dặm để tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi rơi xuống 400ft từ một ngọn núi trong một tai nạn khiến ba người bạn đồng hành của anh ta thiệt mạng.
Các nhà chức trách cho biết thiết bị bảo vệ mà nhóm sử dụng đã bị hỏng vào thứ Bảy ở dãy núi Cascade phía bắc, trong một khu vực có tên là Early Winter Spires. Các quan chức cho biết nhóm bốn người leo núi đang leo xuống một khe núi dốc sau khi quyết định quay lại do một cơn bão ập đến.
Được kết nối với nhau bằng dây thừng, nhóm đã rơi khoảng 200ft (60m) trên không, trước khi lăn thêm 200ft trên đá, đất và tuyết.
Người leo núi duy nhất sống sót hiện đang ở bệnh viện, nơi anh ta đang được điều trị vì chảy máu trong và chấn thương sọ não.
Ba người đàn ông thiệt mạng đã được Sở Cảnh sát trưởng Quận Okanagan xác định vào thứ Ba.
Vishnu Irigireddy, 48 tuổi, Tim Nguyen, 63 tuổi và Oleksander Martynenko, 36 tuổi, đều đến từ khu vực Seattle, theo cảnh sát trưởng.
Người sống sót, được xác định là một người đàn ông 38 tuổi đến từ Seattle, đã đi bộ ra ngoài và lái xe về phía tây qua những ngọn núi khoảng 60 dặm cho đến khi tìm thấy một điện thoại trả tiền để gọi trợ giúp.
Phó cảnh sát trưởng Dave Yarnell nói với tạp chí Climbing rằng người đàn ông này có thể không quen thuộc với khu vực này. Thị trấn Mazama chỉ cách ngọn núi khoảng 15 dặm về phía đông.
Yarnell nói hôm thứ Hai: “Anh ấy đã đi con đường dài. Anh ấy đã mất ít nhất một giờ hoặc hơn để lái xe qua dãy núi Cascade”.
Ông nói thêm rằng người đàn ông ban đầu từ chối chăm sóc y tế cho bản thân: “Anh ấy không nhận ra mình bị thương trong nghiêm trọng đến mức nào”.
Ba thi thể của những người leo núi đồng hành của anh ta đã phải được trực thăng thu hồi do địa hình hiểm trở.
Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một thiết bị bảo vệ gọi là piton vẫn còn gắn vào dây thừng của họ, cho thấy rằng nó có thể đã bị bật ra khỏi vách đá, gây ra vụ tai nạn.
Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do neo bị hỏng khi đang đu dây”.
Theo BBC News
“`
Crime