Randall Wallace, người đồng biên kịch với Mel Gibson cho bộ phim sắp tới “The Resurrection of the Christ”, đã chia sẻ về một lời cảnh báo tâm linh nghiêm khắc mà nam diễn viên đưa ra trước khi họ bắt đầu dự án này. Wallace cho biết, Gibson tin rằng việc thực hiện bộ phim về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su có thể “khiêu khích Satan”.
Theo Wallace, trong một cuộc trao đổi về “ân điển” vào năm 2016, khi họ đang quảng bá cho bộ phim “Hacksaw Ridge”, anh đã đề xuất Gibson nên thực hiện một bộ phim dài tập về sự kiện Phục Sinh.
Gibson đã im lặng một lúc lâu rồi nói: “Nếu chúng ta làm điều này, nó không thể vì tiền, và cũng không thể để trả thù những người đã ghét bỏ hoặc làm hại chúng ta. Và anh biết đấy, Satan sẽ nhắm vào anh.”
Wallace cho biết anh đã chia sẻ những suy nghĩ này với người dẫn chương trình podcast Raymond Arroyo. “The Resurrection of the Christ”, là phần tiếp theo của bộ phim “The Passion of the Christ” (2004) rất thành công nhưng cũng gây tranh cãi, dự kiến sẽ được chia thành hai phần, với phần một ra mắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2027 và phần hai vào ngày 25 tháng 5 năm 2028.
Mel Gibson, 70 tuổi, đã dành nhiều năm để phát triển bộ phim này. Anh ấy đã hoàn thành việc sản xuất vào tháng 5 vừa qua và mô tả đây là “sứ mệnh” mà anh mang theo trong hơn 20 năm.
“The Passion of the Christ”, từng thu về hơn 610 triệu đô la trên toàn cầu, đã miêu tả 12 giờ cuối đời của Chúa Giê-su, bao gồm cả sự đóng đinh tàn khốc. Theo tin từ Fox News.



