Tác giả Seattle tuyên bố cuốn sách đoạt giải Pulitzer sẽ là tác phẩm duy nhất

Tin tức từ Seattle cho biết, nữ tác giả Tessa Hulls, người sống luân phiên giữa Juneau, Alaska và Seattle, vừa nhận được một tin tức “không thể tin nổi”: cuốn hồi ký đồ họa của cô, “Feeding Ghosts”, đã giành giải Pulitzer danh giá ở hạng mục hồi ký/tự truyện năm 2025.

Cuốn sách được mô tả là một tác phẩm nghệ thuật văn học đầy xúc động, khám phá câu chuyện của ba thế hệ phụ nữ Trung Quốc – tác giả, mẹ và bà của cô – cùng với những tổn thương được truyền lại qua lịch sử gia đình. Đây là một hành trình tìm hiểu sâu sắc về cội nguồn và sự chữa lành.

Tessa Hulls chia sẻ rằng cô hoàn toàn bất ngờ khi nhận tin. Cô đang làm việc tại Alaska thì điện thoại “nổ tung”. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ được đề cử, nhưng sau đó một đồng nghiệp giúp tra cứu và xác nhận: cô đã thắng giải. Cảm giác lúc đó là “sốc toàn tập”, cô vẫn tiếp tục công việc nấu ăn dù đầu óc quay cuồng.

Việc ra đời của “Feeding Ghosts” là một hành trình dài gần 10 năm, đòi hỏi Tessa phải nghiên cứu sâu về lịch sử gia đình và Trung Quốc thế kỷ 20, học cách viết và vẽ truyện tranh, thậm chí là làm quen với tiếng Quan Thoại dù trước đó cô không biết. Mục tiêu lớn nhất của cô khi viết sách, theo Seattle Times, là “chữa lành mối quan hệ với mẹ”.

Trước khi giành Pulitzer, “Feeding Ghosts” đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, lọt vào danh sách sách hay nhất năm của nhiều tờ báo và đoạt giải John Leonard cho tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất từ National Book Critics Circle. Tác phẩm được đánh giá cao vì sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và cách kể chuyện, khám phá ba thế hệ phụ nữ.

Sau khi sách ra mắt vào tháng 3/2024, Tessa đã có một chuyến quảng bá sách kéo dài. Cô nói đùa rằng ghét quá trình làm sách vì cô lập, nhưng lại “sinh ra để đi tour sách”. Cô tận hưởng việc kết nối với độc giả, đặc biệt là những người gốc Hoa có câu chuyện tương đồng, giúp cô cảm thấy mình là một phần của cộng đồng lớn hơn và đó là trải nghiệm chữa lành mạnh mẽ.

Dù chiến thắng Pulitzer là một cột mốc đáng kinh ngạc, Tessa Hulls khẳng định đây sẽ là cuốn sách duy nhất của cô ở định dạng này. Cô luôn là một nghệ sĩ đa ngành và biết rằng dự án này đòi hỏi sự cống hiến mà cô chỉ có thể làm một lần. Cô đang hướng tới việc sử dụng kỹ năng vẽ truyện tranh của mình để làm việc với các nhóm nghiên cứu khoa học ở những môi trường hoang dã, kết hợp hai đam mê lớn nhất là thiên nhiên và sáng tạo.

Đối với Tessa, thành tựu lớn nhất không phải là giải thưởng, mà là khoảnh khắc mẹ cô lần đầu tiên nói rằng bà hiểu cô yêu bà nhiều như thế nào. Đó mới chính là điểm kết thúc trọn vẹn cho câu chuyện này.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú