Tác giả sách thiếu nhi cho biết những cuốn sách dựa trên đức tin của ông là một cách để chống lại “cuộc chiến văn hóa”: “Trẻ em đang ở tuyến đầu”

Theo Fox News:

Khi Lễ Phục sinh là dịp nhắc nhở về sự đổi mới và hy vọng đối với nhiều tín đồ Kitô giáo, một tác giả sách thiếu nhi mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng “cuộc chiến văn hóa” và cuộc đấu tranh cho các giá trị gia đình vẫn chưa kết thúc.

Anthony DeStefano, tác giả sách bán chạy nổi tiếng với các tác phẩm lấy cảm hứng từ Kitô giáo cho cả người lớn và trẻ em, cho rằng sách của ông là một cách để tham gia vào cuộc chiến văn hóa này. Cuốn sách mới nhất của ông, “From Bread and Wine to Saints Divine”, giới thiệu cho trẻ em về Bí tích Thánh Thể – một yếu tố trung tâm trong nghi lễ Công giáo và Chính thống giáo – một cách đơn giản và dễ hiểu.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital, ông DeStefano nói: “Nếu cử tri bác bỏ chủ nghĩa ‘thức tỉnh’ (wokeism), thì phe cánh tả còn lựa chọn nào khác? Chiến lược hiệu quả nhất của họ là gì? Đó là nhắm vào trẻ em.”

Ông nói thêm: “Đúng là cử tri Mỹ đã bác bỏ việc ‘cắt xén thân thể’ trẻ em thông qua thuốc chặn dậy thì, hormone giới tính và phẫu thuật chuyển giới không thể đảo ngược. Nhưng họ cũng phải nhận ra rằng phe cánh tả thức tỉnh, thông qua ngành công nghiệp giải trí, cũng quyết tâm không kém trong việc ‘làm biến dạng tâm trí và linh hồn’ của trẻ em bằng tuyên truyền ý thức hệ. Đó là một tuyên bố khó nghe, nhưng nó là sự thật. ‘Thức tỉnh’ không chỉ là làm biến dạng thân thể trẻ em. Đó là làm biến dạng linh hồn trẻ em.”

Các tác phẩm của DeStefano đã được xuất bản ở 18 quốc gia và dịch sang 12 thứ tiếng. Con đường trở thành tác giả sách thiếu nhi của ông ban đầu không rõ ràng. Tốt nghiệp trường trung học Stuyvesant danh tiếng ở Manhattan, nơi ông gặp giáo viên tiếng Anh Frank McCourt (tác giả đoạt giải Pulitzer với hồi ký “Angela’s Ashes”), người đã có ảnh hưởng lớn đến ông.

Ông DeStefano kể lại: “Thầy ấy giao cho chúng tôi viết sách thiếu nhi. Thầy muốn buộc chúng tôi ngừng viết cầu kỳ, như thanh thiếu niên thường làm.”

Ban đầu, ông luôn muốn trở thành bác sĩ, cụ thể là bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, những trở ngại như hóa hữu cơ và giải tích tích phân đã khiến ông phải xem xét lại mục tiêu của mình, ông nói đùa.

Vào cuối những năm 20 tuổi, cuộc đời DeStefano rẽ sang một hướng khác. Ông tìm thấy sự kết nối sâu sắc với đức tin Công giáo, chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm của C.S. Lewis và G.K. Chesterton, điều này đưa ông trở lại với việc viết lách.

Ông nói: “Tôi nghĩ, ‘À, có lẽ, có lẽ có cách để kết hợp cả hai mong muốn lớn lao này là trở thành nhà văn và bác sĩ.’ Có lẽ điều Chúa thực sự muốn tôi làm là trở thành một người chữa lành theo một cách nào đó, nhưng là chữa lành cho mọi người, không phải bằng phẫu thuật, mà bằng cách viết của tôi.”

Ông tiếp tục: “Đó là nguồn gốc toàn bộ sự nghiệp viết lách của tôi, và viết một cách đơn giản. Và rồi, tất nhiên, khi tôi lớn hơn, và tôi ngày càng nhận ra rằng có một cuộc chiến văn hóa đang diễn ra, tôi nhận ra rằng trẻ em là tuyến đầu trong cuộc chiến văn hóa đó. Và vì vậy, tôi nghĩ, nếu tôi có thể viết những cuốn sách giúp thấm nhuần những giá trị truyền thống vượt thời gian ở độ tuổi khi trẻ em vẫn còn cởi mở, tò mò và dễ bị ảnh hưởng, thì tôi sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa để cân bằng lại những thông điệp thế tục đang tấn công chúng từ các phương tiện truyền thông truyền thống và thế giới giải trí.”

Năm 2018, DeStefano tạm ngừng viết sách thiếu nhi và viết cuốn “Inside the Atheist Mind: Unmasking the Religion of Those Who Say There Is No God”, cuốn sách ngay lập tức gây ra nhiều chỉ trích và đánh giá tiêu cực trên mạng.

Về trải nghiệm đó, ông nói: “Thật phấn khởi,” và thêm rằng “nếu bạn bị văn hóa thế tục tấn công, thì điều đó có nghĩa là bạn đang làm đúng công việc của mình.” Đối với DeStefano, việc khôi phục “chân lý khách quan” về các giá trị gia đình và đức tin vào bối cảnh xã hội hiện tại là một trong những chìa khóa để bác bỏ “thuyết tương đối đạo đức” đang thịnh hành trong văn hóa ngày nay.

Ông kết luận: “Bây giờ, Lễ Phục sinh là lễ kỷ niệm sự phục sinh, và đó là bằng chứng cuối cùng cho thấy ánh sáng chiến thắng bóng tối. Sức mạnh đã lăn hòn đá vào buổi sáng Phục sinh cũng có sẵn cho chúng ta khi chúng ta chống lại những lời dối trá đang được truyền cho chúng ta.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú