BATON ROUGE, Louisiana – Kỷ nguyên của huấn luyện viên Lane Kiffin tại Đại học Louisiana State (LSU) đã khởi đầu đầy ấn tượng, dù đội bóng có chút vội vàng khi ra sân trong trận đấu diễn ra vào tối thứ Bảy. Tuy nhiên, màn trình diễn đã bù đắp lại tất cả trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại sân vận động “Death Valley”, nơi gợi nhớ đến không khí lễ hội Mardi Gras.
Sự chờ đợi của hàng ngàn người hâm mộ, xếp hàng dày đặc hai bên đường, đã được đền đáp khi đội LSU, dưới sự dẫn dắt của Kiffin, diễu hành qua các tuyến phố bên ngoài sân vận động Tiger Stadium. Đây không chỉ là một buổi ra mắt mà còn là một sự “hồi sinh” đối với đội bóng.
“Tôi cảm thấy như mình đang ở lại Mardi Gras vậy,” Lane Kiffin chia sẻ sau chiến thắng 51-10 trước Clemson. Ông cho biết cảnh tượng đám đông trước trận đấu còn hoành tráng hơn cả lễ hội Woodstock.
Các sĩ quan cảnh sát cho biết đã lâu rồi họ mới thấy một đám đông náo nhiệt đến vậy, gợi nhớ đến mùa giải 2019. Trong khi đó, người hâm mộ của đội Clemson dường như không hào hứng bằng, với khu vực dành cho khách gần như trống vắng.
Khi tiếng nhạc của Garth Brooks vang lên, tất cả đều nhận thấy rằng đêm đó tại Death Valley sẽ khác biệt. Có cảm giác không giống như thời huấn luyện viên Brian Kelly.
Trong buổi lễ ra mắt, Lane Kiffin đã đi cùng đội bóng, với sự xuất hiện của Livvy Dunne và Theo Von ngay phía sau. Nhiều người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo cũng có mặt trên hàng ghế đầu.
Sau một tuần đầy biến động với những tin tức xoay quanh vụ kiện pháp lý tại Louisiana, Kiffin đã có những phát biểu đáng chú ý khi bước vào phòng thay đồ với lợi thế dẫn trước 28-3 trước Clemson vào giờ nghỉ.
“Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có những cầu thủ chuyên nghiệp,” huấn luyện viên trưởng của LSU nói với ESPN. Dường như, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu.
Phía đối diện, Dabo Swinney và đội Clemson dường như đã đánh mất hào quang của mình.
Huấn luyện viên trưởng của Clemson, Dabo Swinney, có thể đối mặt với mùa giải cuối cùng nếu không thể xoay chuyển tình thế. Mọi thứ về đội bóng Clemson lúc này cho thấy họ đã mất đi sức hút.
Cách đây không lâu, Dabo Swinney đã tuyên bố đội bóng không có cầu thủ dự bị xuất sắc, và chỉ sau trận đấu mới biết được sức mạnh thực sự. Tuy nhiên, màn trình diễn đêm qua cho thấy Clemson đã tụt dốc nghiêm trọng, và rất khó để ban lãnh đạo đội bóng có thể kỳ vọng vào một mùa giải phục hồi.
Sự nổi tiếng của thương hiệu Clemson vẫn còn đó nhờ những thành công trong quá khứ, nhưng hiện tại, chương trình bóng bầu dục này có vẻ đã đi quá xa.
Một bên là người hâm mộ LSU đầy phấn khích với huấn luyện viên mới, còn bên kia là đội Clemson dường như thiếu sức sống. Cuộc đối đầu này cho thấy hai đội bóng đang đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.
Trong khi Swinney dành cả mùa hè để phàn nàn về việc Ole Miss lôi kéo cầu thủ của mình và khẳng định chưa hoàn thành công việc tại Clemson, thì những lời lẽ đó giờ đây có vẻ yếu ớt và không thuyết phục.
Một tuần đầy kịch tính tại tòa án kết thúc, LSU đang tràn đầy khí thế.
Nhiều người có lẽ đã quên rằng Lane Kiffin luôn biết cách tạo ra sự chú ý. Vụ việc pháp lý liên quan đến việc LSU có thể đăng ký các cầu thủ từng thi đấu chuyên nghiệp đã khiến giải đấu SEC phản ứng.
Tuy nhiên, rõ ràng LSU không cần sự trợ giúp đó trong trận đấu này. Kiffin đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ, giống như Garth Brooks từng làm tại chính sân vận động này.
Một đội đang “Gọi hồn Baton Rouge” trong một sân vận động ngập tràn trong mưa, trong khi đội còn lại có lẽ phải đưa ra quyết định về huấn luyện viên của mình trước khi mùa giải 2026 kết thúc. Và, chắc chắn đó không phải là Kiffin.
Thông tin này được trích dẫn từ OutKick.



