Nhà thiết kế Stella McCartney đã chọn Tuần lễ Thời trang Paris để “tuyên chiến” với ngành công nghiệp đánh bắt cá, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thương hiệu của bà chưa từng sử dụng da, lông thú hay lông vũ. Trên sàn diễn ngập trong mưa tại vườn dinh thự của Đại sứ Anh, sự kiện có sự góp mặt của nữ minh tinh Jennifer Lopez ngồi ở hàng ghế đầu dưới ô.
Bà McCartney đã lên tiếng phản đối sự khác biệt trong cách gọi tên: cùng loài động vật đó, khi con người chiêm ngưỡng thì gọi là “sinh vật biển”, còn khi gọi món ăn thì gọi là “hải sản”. “Ai là người đưa ra quyết định đó?” – bà đặt câu hỏi.
Nhà thiết kế thẳng thắn bày tỏ quan điểm về ngành công nghiệp cung cấp thực phẩm: “Đó là chiến tranh. Chúng ta đang chiến tranh với đại dương.” Bà cho biết, đối với mỗi miếng cá trên đĩa, các lưới đánh bắt còn kéo theo cả cá heo và bạch tuộc, và phần lớn số lượng bắt được đều bị vứt trả lại xuống biển khi đã chết.
Các người mẫu bước đi trên sàn diễn dưới những tán cây xanh với ca khúc “Down by the Water” của PJ Harvey, một bản ballad về án mạng. Nữ diễn viên Juliette Binoche ngồi cạnh bà Lopez, trong khi các siêu mẫu Karlie Kloss và Miranda Kerr sải bước trong trang phục lấy cảm hứng từ những con sóng.
Trang phục của bộ sưu tập mang gam màu chủ đạo như bọt biển, xanh cây, san hô, hồng phấn và sô cô la. Các thiết kế mang phom dáng cứng cáp được làm mềm mại, uyển chuyển như dòng nước. Các chi tiết dây rút được lồng vào những chiếc blazer dáng rộng, mang nét độc đáo của trang phục đi mưa được áp dụng vào đồ công sở.
Kiểu dáng peplum thịnh hành trở lại xuất hiện ở khắp nơi, bo tròn mềm mại ở phần hông. Những lớp vải sheer để lộ phần áo quây và quần short cắt cao, theo xu hướng nội y làm trang phục ngoài.
Các thiết kế mang đậm dấu ấn thể thao, một đặc trưng khác của McCartney: quần legging ôm sát cơ thể đi cùng áo khoác kỹ thuật dáng hộp và áo thun in hình cá heo đang tung tăng nhảy múa. Karlie Kloss diện một chiếc váy ngắn với những đường lượn sóng nhỏ trên vai, còn Miranda Kerr khoe sắc trong chiếc đầm màu bọt biển được thắt nơ ở eo.
Đối với trang phục dạ tiệc, các mẫu váy ôm lấy thân người và buông rủ theo những cột thẳng tắp, lấy cảm hứng từ nhà thiết kế Madame Grès, với phần chân váy xòe ra như những con sóng vỗ bờ.
“Thực sự rất, rất quan trọng khi muốn mặc những bộ quần áo này,” McCartney chia sẻ. “Đối với tôi, đó là điều quan trọng nhất.”
Thương hiệu cho biết bộ sưu tập ready-to-wear này đạt 100% tiêu chuẩn bền vững: sử dụng chất liệu denim cotton tái chế, cotton hữu cơ và lụa, cùng với sắc tố đen được chiết xuất từ tảo thay vì tinh chế từ dầu mỏ. Các loại vải truyền thống cũng được ưu tiên: len được chứng nhận nguồn gốc truy xuất về trang trại, và từ năm 2026, thương hiệu đã sử dụng sợi Brewed Protein, một giải pháp thay thế len được lên men bởi công ty công nghệ sinh học Spiber của Nhật Bản.
Một tuần trước buổi trình diễn, McCartney đồng sáng lập Liên minh Thời trang Cam kết Khí hậu cùng Amazon và tổ chức phi lợi nhuận về rừng Canopy, tập hợp các đơn đặt hàng từ hơn 60 công ty để các vật liệu như vậy có thể đạt quy mô sản xuất.
Bà đã mua lại cổ phần thiểu số của LVMH trong thương hiệu của mình vào năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục cố vấn cho Giám đốc điều hành của tập đoàn này, Bernard Arnault. “Tôi đang cố vấn cho ông ấy về rất nhiều vấn đề liên quan đến tính bền vững,” bà nói.
McCartney xuất hiện nhận lời chúc mừng trong bộ trang phục quần jeans, áo phông trắng và áo blazer rộng, giơ hai ngón cái lên đầy tự tin, rồi rời đi nhanh chóng. Khi được hỏi về những đường cắt gấu váy, bà đã tự đặt ra câu hỏi cho mình: “Ý quý vị là quý vị muốn nói về quần áo ư?” Sau 25 năm, những thiết kế vẫn là lập luận mạnh mẽ nhất của bà, theo tin từ AP.



