Springsteen và Tổng Thống Trump khẩu chiến nảy lửa: Từ ‘quả mận khô’ đến ‘tham nhũng’

Bruce Springsteen và Tổng Thống Donald Trump, hai người đàn ông ở độ tuổi 70, cùng quê New Jersey và có lượng người hâm mộ lớn là đàn ông da trắng trung niên trở lên, đang có một cuộc khẩu chiến gay gắt.

Springsteen, một nhà phê bình chính trị lâu năm của Tổng Thống Trump, đã lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo này từ một sân khấu ở Anh. Đáp lại, Tổng Thống Trump không ngần ngại gọi Springsteen là “quả mận khô của làng nhạc rock” và thậm chí lôi cả Beyoncé vào cuộc.

Tổng Thống Trump còn đề nghị điều tra xem liệu những lần Springsteen và Beyoncé xuất hiện để ủng hộ đối thủ Kamala Harris của ông có phải là hành động quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử hay không.

Trong buổi biểu diễn ở Manchester, Anh, Springsteen đã nói với khán giả rằng “nước Mỹ mà tôi yêu, nước Mỹ mà tôi đã viết về, nơi từng là ngọn hải đăng của hy vọng và tự do trong 250 năm, hiện đang nằm trong tay một chính quyền tham nhũng, bất tài và phản quốc.”

Đáp trả lại, Tổng Thống Trump gọi Springsteen là kẻ “được đánh giá quá cao”, đồng thời chỉ trích âm nhạc và tư tưởng chính trị tả khuynh của ông. Thậm chí, Tổng Thống Trump còn dùng những lời lẽ nặng nề để miêu tả ngoại hình của Springsteen và khuyên ông nên “ngậm miệng lại”.

Springsteen không phải là người mới trong việc lên tiếng chống lại Tổng Thống Trump hay các tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Ông từng công khai phản đối các chính sách của cựu Tổng Thống Ronald Reagan và ứng cử viên tổng thống Chris Christie.

Theo AP News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú