Siêu sao nhạc rock Bruce Springsteen vừa có động thái mạnh mẽ, tăng cường chỉ trích Tổng Thống Donald Trump bằng việc phát hành một EP kỹ thuật số mới.
EP này bao gồm bốn ca khúc ghi âm trực tiếp tại Manchester, Anh, cùng với hai bài phát biểu của ông trên sân khấu, trong đó công kích mạnh mẽ “chính quyền tham nhũng, bất tài và phản quốc” của Tổng Thống Trump.
Springsteen, vốn là người phản đối Tổng Thống Trump từ lâu, đã mở màn buổi hòa nhạc gần đây nhất của mình tại Manchester với bài hát mang tính biểu tượng “No Surrender” (Không Đầu Hàng), như một lời khẳng định lập trường.
Phản ứng lại, tài khoản mạng xã hội của Tổng Thống Trump hôm thứ Tư đã đăng tải một video châm biếm, cho thấy Tổng Thống đánh golf và quả bóng của ông đập trúng Springsteen từ phía sau khi ông đang bước lên sân khấu.
Cuộc khẩu chiến giữa hai người, cả hai đều có nhà ở New Jersey, bắt đầu nóng lên khi Springsteen mở màn chuyến lưu diễn châu Âu tuần trước. Tổng Thống Trump đáp trả bằng cách gọi Springsteen là “một ông lão rocker khô đét như quả mận”.
Nhiều ngôi sao nhạc rock khác cũng nhảy vào cuộc tranh luận. Kid Rock, người ủng hộ Tổng Thống Trump, xuất hiện trên Fox News và nói rằng huyền thoại Bob Seger “vượt xa” Springsteen. Kid Rock cho rằng Springsteen là “một trong những người thuộc giới tự do có núi tiền, khao khát giữ vững vị thế tốt trong mắt Hollywood và giới thượng lưu”, đồng thời chỉ trích chính trị của ông là “lạc hậu”.
Trong khi đó, các nghệ sĩ như Neil Young đã lên tiếng ủng hộ Springsteen. Eddie Vedder của nhóm Pearl Jam cũng ca ngợi Springsteen tại một buổi hòa nhạc ở Pittsburgh, nhấn mạnh rằng Springsteen đã dám nêu ra các vấn đề, và phản ứng từ phía đối diện chỉ là những cuộc tấn công cá nhân.
Theo tin từ AP, việc Springsteen sử dụng âm nhạc và sân khấu để bày tỏ quan điểm chính trị tiếp tục cho thấy sự phân cực trong xã hội Mỹ, lan rộng cả vào giới giải trí.