Một đợt sóng nhiệt phá kỷ lục đang gây quá tải các nhà quàn ở Paris, khiến các giám đốc tang lễ gặp khó khăn trong việc tìm chỗ chứa thi thể.
Chủ một nhà quàn chia sẻ: “Chúng tôi đang đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc. Tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi.” Với 32 chỗ trong phòng lạnh đã kín, ông Hertelli chỉ có thể nói “Không” lặp đi lặp lại.
Trong khi đợt sóng nhiệt lịch sử dịch chuyển sang phía đông châu Âu, Pháp đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về người. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ước tính đã có hơn 1.200 ca tử vong vào Thứ Tư tuần trước, khi Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ nhiều nơi vượt quá 40 độ C. Số ca tử vong tiếp tục tăng lên hơn 1.400 vào Thứ Năm và Thứ Sáu.
Đáng chú ý, 85% số ca tử vong được ghi nhận trong ba ngày này là những người từ 65 tuổi trở lên, với số ca tử vong tại nhà tăng khoảng 40%, đặc biệt là ở khu vực Paris.
Các nhà quàn tại Paris đã nhanh chóng hết chỗ chứa. Chính quyền thành phố đã lắp đặt thêm hai đơn vị lưu trữ tạm thời, mỗi đơn vị 20 chỗ, và các bệnh viện thành phố cung cấp thêm 50 chỗ. Tuy nhiên, các giám đốc tang lễ cho biết họ phải gửi thi thể đi xa đến Chartres, cách Paris 80 km.
Bà Véronique Bertrand, một giám đốc tang lễ ở Paris, lo ngại rằng bài học từ đợt sóng nhiệt năm 2003, vốn khiến 15.000 người thiệt mạng, đã bị lãng quên. Bà nhấn mạnh rằng sự đoàn kết cộng đồng cần được khơi dậy, mọi người cần quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người sống một mình.
Theo hãng tin AP, tình hình hiện tại cho thấy những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên phổ biến và nguy hiểm hơn.



