Tại vùng ngoại ô Chicago, một người đàn ông đang hồi phục sau những thương tích anh ta phải chịu vào sáng Chủ Nhật, sau khi các đặc vụ Sở Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) nhầm lẫn anh ta với người mà họ đang truy tìm. Một đoạn video được NBC News xác minh cho thấy người đàn ông da đen nằm trên đường phố Evanston, Illinois, với hai đặc vụ ICE đứng trên người anh ta. Người đàn ông hét lên rằng anh ta là công dân Hoa Kỳ.
Theo cơ quan cảnh sát Evanston, người đàn ông này báo cáo bị thương ở đầu, cổ và răng. Các nhân chứng cho biết các đặc vụ ICE đã dùng vũ lực quá mạnh khiến người đàn ông bị thương. Một nhân chứng là Miguel Angel Olivares kể lại: “Tôi thấy hai đặc vụ đè một người đàn ông xuống. Họ dùng vũ lực rất mạnh với anh ta, và trông có vẻ họ đã làm anh ta bị thương nặng nên chúng tôi phải gọi 911”. Ông Olivares cũng cho biết thêm: “Khi chúng tôi nhìn thấy anh ta, hàm anh ta bị sưng và có chút máu trên áo của anh ta.”
Cơ quan cảnh sát Evanston cho biết họ đã nói chuyện với một đặc vụ ICE và được biết rằng các đặc vụ di trú liên bang “đã cố gắng xác định một đối tượng có đặc điểm giống với người mà họ đang tìm kiếm”. Sau khi người đàn ông từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân, anh ta đã bị “tạm giữ để lấy dấu vân tay và đã chống cự việc tạm giữ”.
Phát ngôn nhân Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) cho biết các đặc vụ của họ đã tiếp cận một người “có đặc điểm giống người mà họ đang nhắm tới trong một chiến dịch truy quét” ở Evanston vào Chủ Nhật. Tuyên bố của DHS nói: “ICE đã tiếp cận cá nhân này và ngay lập tức tự nhận mình là cơ quan thực thi pháp luật. Cá nhân này đã nhận được lệnh hợp pháp nhưng không hợp tác và từ chối nhận dạng bản thân. Các đặc vụ ICE đã dựa vào huấn luyện của họ và rời khỏi hiện trường mà không có sự cố nào thêm một khi cá nhân này cuối cùng đã nhận dạng bản thân”. DHS không đề cập đến những thương tích mà người đàn ông phải chịu đựng hay lý do tại sao các đặc vụ ICE dường như không giúp đỡ anh ta.
Cả cảnh sát và DHS đều không nêu tên người đàn ông bị thương. Theo tin từ NBC News, cơ quan cảnh sát Evanston đã nói chuyện với người đàn ông bị thương tại một bệnh viện địa phương vào Chủ Nhật và đã chụp ảnh, ghi nhận các vết thương của anh ta như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về vụ việc.



